Bóng Đá Plus trên MXH

Man City: John Stones, long đong phận siêu dự bị
Lâm Phong • 10:18 ngày 16/01/2020
Niềm hy vọng một thời của bóng đá Anh, trung vệ John Stones vừa được báo chí nhắc tên, nhưng lại trên tư cách là cầu thủ được Arsenal đưa vào tầm ngắm. Song thật khốn khổ cho Stones, Man xanh không muốn mở ra cánh cửa để Stones làm lại cuộc đời.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League 

    Stones-Arsenal, vì họ cần nhau
    Trong nỗ lực cải thiện sự chắc chắn của hàng thủ, tân HLV của Arsenal, Mikel Arteta vừa bất ngờ đánh tiếng hỏi mua trung vệ John Stones. Ngay lập tức, bình luận viên Ray Parlour mượn sóng của kênh TalkSport tán dương nước cờ này. Ông cho rằng Stones chính là mẫu trung vệ có thể thay đổi bộ mặt hàng thủ Arsenal.

    Cựu cầu thủ của Arsenal thậm chí còn đánh giá rằng nếu Stones gia nhập Arsenal, anh chính là trung vệ đẳng cấp cao nhất trong hàng phòng ngự Pháo thủ hiện tại. Thương vụ này nếu trở thành hiện thực cũng sẽ mở ra cơ hội rất tốt để Stones làm lại cuộc đời, qua đó giành giật một vị trí trong đội hình ĐT Anh dự EURO 2020. Hiện tại, Stones đang không có chỗ đứng trong hàng thủ Man City nên bản thân trung vệ người Anh cũng rất phấn khích khi được Arsenal để mắt.

    Đáng tiếc, theo tin được tờ Daily Mail cập nhật thì BLĐ Man City khẳng định sẽ không để Stones ra đi, ít nhất là trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 này. Trong bối cảnh Aymeric Laporte chưa hẹn ngày trở lại vì chấn thương, Man City không dại dột gì giảm biên chế hàng thủ của mình. 

    Nhân sự kiện Arsenal thiết tha đòi mua Stones nhưng Man City quyết giữ anh lại chỉ để trang trí cho… băng ghế dự bị, báo chí Anh bỗng dưng có đôi chút chạnh lòng dành cho trung vệ từng rất được kỳ vọng này. Stones gia nhập Man City năm 2016 với mức giá chuyển nhượng lên tới 47,5 triệu bảng, trở thành hậu vệ có giá chuyển nhượng cao thứ nhì thế giới.

    Trong giai đoạn đầu mùa 2017/18, Stones từng là lựa chọn số 1 cho hàng thủ của Man xanh. Dù phải bỏ dở mùa bóng đó vì chấn thương nhưng ở mùa kế tiếp, Stones tiếp tục được HLV Pep Guardiola tin dùng khá đều đặn ở vị trí trung vệ. Anh từng được kỳ vọng sẽ trở thành thủ lĩnh hàng thủ Man City nhờ tư duy tốt và rất tự tin.

    Vị trí quen thuộc của Stones ở mùa này là trên băng ghế dự bị của man City

    Tiếc cho một tài năng
    Đáng tiếc, phong cách chơi bóng của Stones ngày càng không giống với hình mẫu trung vệ ưa thích của Pep Guardiola. Kiên nhẫn của Guardiola lên tới đỉnh điểm ở mùa này, khi ông mới chỉ dùng Stones vỏn vẹn 10 trận tại Premier League. Ngay cả trong bối cảnh trung vệ số 1 Laporte dính chấn thương dài hạn, Stones cũng không chen chân nổi vào đội hình xuất phát của Man xanh.

    Thật cay đắng cho Stones khi Guardiola thà kéo tiền vệ phòng ngự Fernandinho xuống đá trung vệ hoặc thậm chí dùng cả “ông già” Nicolas Otamendi chứ không tạo cơ hội cho Stones. Pep không đưa ra lời giải thích cụ thể nào cho quyết định này, nhưng giới chuyên môn thì đoán được, ông không thích lối chơi của Stones. 

    Pep đòi hỏi ở trung vệ khả năng chơi bóng bằng chân tốt nhưng vẫn phải đảm bảo yếu tố an toàn. Tuy nhiên, đây lại là điều mà Stones rất thiếu. Anh vốn là mẫu cầu thủ tự tin, điềm tĩnh nhưng lại thường xuyên rơi vào trạng thái tự tin thái quá dẫn tới sai lầm. Thêm vào đó, Pep đòi hỏi các trung vệ phải phân phối bóng thật nhanh, nhưng Stones lại là mẫu trung vệ thích rườm rà, cầm bóng lâu một cách thừa thãi. 

    Thật tiếc cho Stones. Anh không phải là mẫu trung vệ bất tài, nhưng lại không thể hòa hợp với lối chơi của Man City dẫn tới nguy cơ phải ngồi ngoài trong chiến dịch EURO 2020 của ĐT Anh. 

    Giá của Stones giảm nhanh
    Ở thời đỉnh cao, giá trị của John Stones theo đánh giá của trang Transfermarkt từng chạm mốc 60 triệu bảng, tăng gần gấp rưỡi thời điểm anh mới gia nhập Man xanh. Tuy nhiên, chỉ sau một nửa mùa bóng hầu như chỉ ngồi dự bị, giá trị của Stones hiện tại đã giảm xuống chỉ còn 50 triệu và tiếp tục tục không thể tạo ra một cú hích, dự kiến đà giảm giá sẽ không ngừng lại. 

    2. Trong cả năm 2019, Stones mới ra sân vỏn vẹn 2 trận đấu của ĐT Anh. Đó là trận bán kết UEFA Nations League với Hà Lan và trận gặp Montenegro ở lượt trận áp chót vòng loại EURO 2020. 

    XEM THÊM

    Giúp Liverpool 'lột xác', Van Dijk xứng đáng ngồi 'chung mâm' với Barnes & Hansen

    Alexander-Arnold giành giải cầu thủ hay nhất Premier League tháng 12

    'Quái thú' cơ bắp từng khoác áo Barca đáng gờm hơn cả Ronaldo

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội