Bóng Đá Plus trên MXH

Man City: Khi Fernandinho không phải Busquets và Aguero không phải Messi
Giang Nguyễn • 09:30 ngày 17/03/2017
Man City đã để thua AS Monaco 3-1 và bị loại khỏi Champions League mùa này với tổng tỉ số 6-5 sau hai lượt trận. Đây là trận đấu thể hiện rõ ràng nhất điểm yếu của HLV Pep: ông chỉ biết dạy học trò đá một kiểu duy nhất, đó là kiểm soát bóng, và hoàn toàn không có phương án B để thay đổi khi thế trận không như ý.
    Với những ai theo dõi Pep, họ sẽ thấy công thức của HLV này rất đơn giản: 1 hậu vệ chơi tỉnh táo, dùng chân giỏi, 1 hậu vệ lùi sâu tổ chức, điều tiết thế trận tốt và ở phía trên hàng tiền đạo là 1 con người biết làm nên những điều kì diệu (kiểu như Messi hay Robben).

    Đầu mùa giải, khi đến với Man City, Pep Guardiola đã bắt tay ngay vào xây dựng bộ khung “công thức” quen thuộc cho mình với viên gạch 50 triệu bảng John Stones, cùng hy vọng biến anh trở thành một cầu thủ đẳng cấp như Pique. Trung vệ trẻ người Anh có đầy đủ những phẩm chất mà Pep ưa thích, chơi kĩ thuật, nhãn quan và chuyền bóng tốt. Nhưng đến thời điểm hiện tại có thể nói đây là mùa giải thảm họa của Stones. Hiếm có khi nào Stones chơi 2 trận liên tiếp mà không mắc sai lầm, anh trở thành vị trí tử huyệt để các đối thủ khoét vào, và hầu hết họ đều thành công .

    John Stones mới 23 tuổi, anh còn nhiều thời gian để hoàn thiện bản thân, và có thể vươn tới đẳng cấp thế giới trong lai. Nhưng chắc chắn ở thời điểm hiện tại anh chưa thể là một Pique như Pep kì vọng.

    HLV Pep Guardiola từng ca ngợi hết lời Fernandinho, ông nói rằng đội bóng mà có 3 người như anh thì sẽ vô địch tất cả các giải đấu. Sau những trận đấu vừa qua, có thể ông đã nhận ra mình quá lời. Ở mọi đội bóng từng dẫn dắt ông đều có cho riêng mình những tiền vệ tổ chức thuộc hàng đầu thế giới, điển hình là Busquets ở Barca và Alonso (phần nào đó là Philipp Lahm) ở Bayern.


    Những tiền vệ này đều có điểm chung, họ ít khi xử lý quá 3 chạm và rất ít khi mất bóng. Nhưng Fernandinho không phải mẫu cầu thủ như vậy. Ví dụ như tình huống diễn ra ở phút thứ 7 trận đấu rạng sáng nay, anh chần chừ, rê bóng đến 4 nhịp rồi tự làm mất bóng trong khi có rất nhiều phương án chuyền bóng. Và khi không có người tổ chức, đội bóng của Pep vỡ vụn là điều tất yếu.

    Khi hàng tiền vệ và hậu vệ không vững vàng, người ta chờ đợi hàng tiền đạo của Man City lên tiếng nhưng họ cũng thi đấu không hiệu quả. Sergio Aguero có lẽ là người có lỗi lớn nhất. Trong trận đấu vừa rồi Aguero thi đấu tốt, anh rê bóng, lừa bóng, di chuyển hay nhưng điều quyết định là bàn thắng thì anh bất lực hoàn toàn trước thủ thành Subasic của AS Monaco và thi đấu với mức độ “tốt” chưa bao giờ là đủ ở vòng knock-out Champions League.

    Khi Pep đến với Man City, người hâm mộ kì vọng ông sẽ khiến Sergio Aguero hoàn thiện và tỏa sáng hơn nữa, qua đó sẽ sánh ngang với người đồng hương Messi ở tuyển Argentina.  Nhưng những chấn thương liên tiếp đã khiến phong độ tiền đạo này đi xuống thê thảm. Từ kì vọng sẽ gánh cả hàng công Man City, Aguero giờ chỉ chỉ còn là cái bóng của chính mình những mùa giải trước.

    Cuối cùng là vấn đề của Pep Guardiola. HLV Pep xuất sắc thì ai cũng biết, nhưng đấy là khi ông có những con người đẳng cấp nhất thế giới ở vị trí của mình. Còn khi trong tay là một hình phải liệu cơm gắp mắm thì thật sự Pep đang thất bại. Có lẽ phải chờ đến mùa hè sau, khi Pep có thể mua thêm những cầu thủ ưng ý mình thì chúng ta mới được chứng kiến một Man City hay nhất.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội