Bóng Đá Plus trên MXH

Man City: Người tiên phong và niềm hy vọng của bóng đá Anh ở cúp châu Âu
10:56 ngày 04/11/2015
Phải đối diện với rất nhiều quan ngại khi một lần nữa rơi vào bảng “tử thần” tại Champions League mùa này, song rốt cuộc Man City lại là đội bóng Anh đầu tiên có vé đi tiếp vào vòng 1/8.

    2 mùa đầu tiên tham dự Champions League, Man City đều bị loại từ vòng bảng. 2 mùa tiếp theo, họ liên tiếp phải dừng chân ở vòng 1/8. Nếu cứ theo chu kỳ đó, khả năng mùa này Man xanh có thể tiến xa hơn vòng 1/8 là hoàn toàn có thể xảy ra. Thực lực của Man City cho thấy họ hoàn toàn có thể làm được điều này.

    Dẫn đầu tại giải Ngoại hạng Anh sau 11 vòng đấu, và giờ là đội bóng Anh đầu tiên có vé vào vòng 1/8 tại Champions League, Man City cho thấy họ biết cách tự cải thiện mình bằng cách học từ những kinh nghiệm đau thương trong quá khứ. Đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini giờ đây không còn phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào, bởi các những cầu thủ mà họ đang có trong tay đều biết cách bùng nổ.

    Gần như mọi vị trí của Man City đều có thể ghi bàn

    Sergio Aguero và David Silva chấn thương, những tưởng Man xanh sẽ bước vào một giai đoạn phập phù, nhưng những bàn thắng từ mọi tuyến của Nicolas Otamendi, Fernandinho, Kevin de Bruyne, Raheem Sterling hay Kelechi Iheanacho (trên tất cả các mặt trận) khiến mọi thứ trở nên dễ thở với Pellegrini. 4/5 cái tên vừa kể là những cầu thủ mới của Man xanh ở mùa này, điều này cho thấy khả năng gắn kết con người của chiến lược gia người Chile tài tình ra sao.

    Đêm qua, De Bruyne thậm chí chỉ vào sân khi trận đấu đã an bài. Sterling trong vai trò mũi nhọn quan trọng nhất đã giúp Man xanh vượt lên từ rất sớm. Quyết định để cả 3 tiền vệ trung tâm tốt nhất hiện tại của Man City là Yaya Toure, Fernandinho và Fernando đá cạnh nhau của Pellegrini cũng giúp đội bóng của ông có được một thế trận hoàn toàn vượt trội trên sân nhà của đội ĐKVĐ Europa League.

    Otamendi đang trở nên ngày một vững chắc

    Man xanh đã không còn ngây thơ như những ngày đầu. 5 mùa giải tại đấu trường lớn nhất châu Âu cấp CLB là quãng thời gian đủ để họ vươn tầm, từng bước một. Trong bối cảnh Chelsea đang tỏ ra hết sức phập phù, M.U vẫn chưa thực sự đẹp mắt và hiệu quả như kỳ vọng, còn Arsenal chưa ổn định tới mức người ta có thể đặt hoàn toàn niềm tin vào họ, thì Man xanh đang là “kẻ cầm cờ” của giải Ngoại hạng trên đấu trường châu Âu, về mọi mặt.

    Họ chơi tấn công hết mình và đẹp mắt. Tính cho tới sau lượt đấu đêm qua, Man xanh đang là đội bóng Anh ghi được nhiều bàn thắng nhất tại vòng bảng Champions League mùa này (8 bàn). Còn ở hàng thủ, Otamendi đã bắt đầu hòa nhập và đang cùng với Kompany tạo nên một tấm khiên vững chắc trước một Joe Hart cũng đang ở trong giai đoạn thăng hoa.

    VIDEO: Sevilla 1-3 Man City

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Thời thế đổi thay quá nhanh khi đội bóng Anh có ít kinh nghiệm nhất tại Champions League lại trở thành niềm hy vọng số 1 của quốc gia này. Man City, theo như thủ quân Vincent Kompany nói sau trận, đang “chơi bóng theo cách của người Anh”, và sẽ tiếp tục trình diễn những gì đẹp nhất của người Anh trong thời gian tới.
    Minh Đức • 10:56 ngày 04/11/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay