Đấy là một chiến thuật không mới. Trước đây, Shakhtar Donetsk chính là đối thủ mà City ngại nhất ở đấu trường châu Âu, và kết quả là những ngôi sao sáng nhất của đội bóng này liên tục bị mời chào về Etihad. Và cuối cùng thì City cũng có được Fernandinho. Ngôi sao người Brazil chính là nhân tố quan trọng bậc nhất trong lối chơi của City dưới thời Pep Guardiola. Nhưng ở tuổi 33, anh rõ ràng đã ở bên kia sườn dốc. Và khi cần người thay thế, City đã nhìn vào một đối thủ được xem là “Shakhtar mới” trong mắt họ, Lyon.
HLV Pep Guardiola ấn tượng với rất nhiều cầu thủ trong đội hình của đội bóng đã hạ họ 2-1 ngay tại Etihad trong trận lượt đi vòng bảng mùa này, và sau đó suýt nữa thì thắng tiếp với tỷ số tương tự trong trận lượt về (hòa 2-2). Nhưng người gây được nhiều ấn tượng nhất với ông có lẽ là Houssem Aouar. Guardiola thích chàng trai này tới mức sau trận lượt về, ông đã cố nán lại sân cho tới khi có cơ hội bắt tay chúc mừng tiền vệ trung tâm 20 tuổi này mới đi vào phòng thay đồ.
Điểm mạnh của ngôi sao của đội U-21 Pháp là sự toàn diện tới khó tin với lứa tuổi của anh. Anh lỳ lợm khi có bóng, mạnh mẽ khi phòng ngự, trong khi vẫn có đóng góp quan trọng trong khâu tấn công, thể hiện qua con số 6 pha kiến tạo ở Ligue 1 mùa này. City mà có được Aouar, thì có thể sẽ không phải lo về vị trí số 6 trong 10 mùa nữa!
City muốn “dứt điểm gọn” Trong các mục tiêu cho vị trí tiền vệ trung tâm mà City đang theo đuổi, Aouar được cho là mục tiêu dễ với tới nhất. Tuy nhiên, City hoàn toàn ý thức được việc cầu thủ này đang là mục tiêu theo đuổi của nhiều đội bóng khác. Do vậy, chủ ý của đội chủ sân Etihad là mua anh sớm, có thể ngay trong tháng 1/2019, nhưng dùng muộn cũng được. |