Trong buổi tập của toàn đội chuẩn bị cho trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League với Dinamo Kiev diễn ra vào rạng sáng ngày 16/3, Yaya Toure đã trở lại tập luyện bình thường.
Ở trận lượt đi trên sân của Kiev, Toure chính là tác giả bàn thắng ấn định tỉ số 3-1 với một cú sút xa đẹp mắt, qua đó giúp Manchester City đứng trước cơ hội lớn lần đầu tiên góp mặt tại tứ kết Champions League.
Tuy nhiên, sau đó tiền vệ người Bờ Biển Ngà này đã gặp phải chấn thương gót chân và không thể tham dự hai trận đấu của đội chủ sân Etihad với Liverpool và Norwich City.
Chính sự vắng mặt của Toure đã ảnh hưởng rất nhiều tới sức mạnh của Man City. Bằng chức là đội bóng này thua thảm 0-3 trên sân Anfield và để cầm hòa không bàn thắng tại Carrow Road.
Bởi vậy, sự trở lại của cầu thủ 32 tuổi này có ý nghĩa rất lớn với Man City, nhất là khi thầy trò Manuel Pellegrini chuẩn bị bước vào cuộc thư hùng với đội bóng láng giềng Manchester United vào cuối tuần.