Bóng Đá Plus trên MXH

Man City và Pep: Còn trăng mật... đến bao giờ?
Kinh Thi • 10:44 ngày 16/09/2016
Chỉ có thời tiết là trì hoãn được chiến thắng đậm đà của Manchester City trong trận ra quân ở Champions League. Đấy đã là trận thắng tuyệt đối thứ 7 của Man City, kể từ khi họ được Pep Guardiola dẫn dắt.
    Rút cuộc, Chelsea cũng đã tỏ ra chuệch choạc, và ngay lập tức xuất hiện kiểu bình luận quen thuộc - như thể người ta đã sắp sẵn chữ, chỉ chờ đúng dịp để nói: “HLV Antonio Conte vẫn còn nhiều việc phải làm”. Tương tự, HLV Zinedine Zidane đã nói ra câu định sẵn, khi gã khổng lồ Real Madrid phải chật vật lắm mới thắng nổi Sporting Lisbon vào cuối trận: “Chúng tôi biết mọi trận đấu đều rất khó khăn”. Juergen Klopp, Jose Mourinho, Luis Enrique... đều đã có lúc thất bại trong mùa bóng này. Tất cả đều đã thấy, hoặc được dư luận chỉ bảo, rằng chẳng có con đường nào toàn trải hoa hồng.

    Hoàn toàn ngược lại, chỉ có thời tiết là trì hoãn được chiến thắng đậm đà của Manchester City trong trận ra quân ở Champions League. Đấy đã là trận thắng tuyệt đối thứ 7 của Man City, kể từ khi họ được Pep Guardiola dẫn dắt. 7 trận chính thức, ở hai đấu trường, với tổng cộng 21 bàn thắng. 

    Có một chuyên gia đã phân tích kỹ để cố chỉ ra một chỗ nào đấy “chưa tích cực lắm”, khi Man City thắng đại diện Đức là M’gladbach ở Champions League. Rút cuộc, kết luận chỉ là: “... Mà thôi, làm sao có thể bảo các chân sút của Man City phải sắc bén hơn. Làm sao có thể chỉ trích hàng công khi họ đã thắng 4-0. Nói thế không ổn...”.

    Đúng là... không ổn. Người ta quả không dám nói rằng Man City lẽ ra phải thắng đậm hơn, thay vì “chỉ là” 4-0! Luận về chuyên môn, chỉ vào một vài dẫn chứng, rồi kết luận theo lý thuyết, kể cũng không sai khi lẽ ra Man City còn phải “dữ dội” hơn nữa. Nhưng bóng đá - hay cuộc sống - đâu có đơn giản như vậy. Chỉ có thể nói, giới hâm mộ Man City không thể trông mong gì hơn, khi mãi đến tận bây giờ vẫn chưa có tín hiệu nào cho thấy “tuần trăng mật” giữa Pep và Man xanh đã đến hồi kết thúc.


    Chẳng có điều gì trường tồn. Nói cách khác, sẽ chẳng có gì là lạ khi thầy trò Guardiola mất điểm, thậm chí thua trận, ở một thời điểm nào đó. Sẽ chẳng ai chỉ trích họ khi điều đó xảy ra. Nhưng đấy sẽ là thời điểm nào? Khá... điên đầu, để có thể trả lời. Đối thủ tiếp theo của Man City chỉ là Bournemouth. Tiếp nữa lại là một trận ở Cúp Liên đoàn.

    Pep đang làm nên một hiện tượng, bởi ngoài thành tích toàn thắng 7 trận đầu tiên, ông còn đem lại cho Man xanh khá nhiều điều quan trọng khác, có khi còn lớn lao hơn kết quả thuần túy. Ông làm cho giới quan sát phải dự đoán Kevin De Bruyne tranh chấp danh hiệu cầu thủ hay nhất Premier League mùa này.

    Ông làm Aguero phải phát biểu, không phải về việc anh đang có phong độ tốt nhất trong sự nghiệp, mà là vì sao phong độ của anh bỗng tốt như thế. Roy Keane đành phải thốt ra kiểu bình luận chẳng ai không biết: “Pep mới là Người Đặc Biệt”. David Silva đem cả hình ảnh xuất sắc của anh ở Man City vào đội tuyển TBN, trở nên xuất sắc hơn bao giờ hết. Raheem Sterling đã ghi bàn và kiết thiết một cách ổn định, tự tin...

    Trước đây, người ta cho rằng Guardiola thành công chủ yếu bởi ông chỉ dẫn dắt các siêu CLB Barcelona và Bayern Munich. Giờ phải nhìn nhận ngược lại: Pep đang dẫn dắt Man City một cách thành công vì ông đã có kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng lớn. Chưa bao giờ người ta xem Man City là một thế lực ở Champions League, như trong lúc này. Vâng, Pep biết phải làm sao để trở thành ứng cử viên vô địch Champions League - điều trước đây Man City chưa bao giờ biết!

    Man City 4-0 M'gladbach (Bảng C - Champions League 2016/17)

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội