Bóng Đá Plus trên MXH

Man United: Chỉ còn những mùa nhớ
Bạch Lang • 11:29 ngày 23/09/2019
Trong tiết trời mùa Thu se lạnh, trong lòng của các CĐV Man United hẳn cũng đang lạnh lẽo và buồn chán đến vô cùng.
    Mùa Thu là thời điểm giao mùa, không nóng như mùa Hè mà cũng chẳng lạnh như mùa Đông. Chỉ là những cơn gió heo may thổi qua khiến người ta nhớ về những kỷ niệm xưa cũ.

    Đó là những ký ức tuổi thơ, là kỷ niệm ngày khai giảng, là những dấu mốc của thời thanh xuân nhiệt huyết, nỗi nhớ bạn bè, người thương hay những góc cũ ẩn sâu trong tâm hồn mỗi con người.

    Mùa Thu khiến lòng người cảm thấy nao nao và với các CĐV Man United, họ cũng đang muốn nhớ về những ngày xưa vinh quang của câu lạc bộ mang màu áo đỏ.

    NHM vẫn luôn mãi nhớ về những hình ảnh của một M.U hào hùng
    NHM vẫn luôn mãi nhớ về những hình ảnh của một M.U hào hùng

    Đó là một Quỷ đỏ hào hùng thống trị nước Anh và vang danh nơi trời Âu. Đó là Man United của Sir Alex Ferguson huyền thoại khiến tất cả các đối thủ đều phải khiếp vía mỗi khi giáp mặt.

    Nhưng giờ đây, đó chỉ còn là một M.U yếu đuối, nhạt nhẽo và vô vị. Đội bóng nhạt từ lối chơi tới các cầu thủ và cả trên băng ghế huấn luyện.

    Quỷ đỏ tấn công chẳng thấy nguy hiểm còn phòng thủ cũng không có gì chắc chắn. Tất cả chỉ nhờ nhờ, nhàn nhạt và chẳng có bài vở chiến thuật gì cả.

    Các ngôi sao đắt giá với mức lương trên trời nhưng dường như chỉ đi bộ trên sân. Không còn thấy sự máu lửa trong từng bước chạy mà chỉ còn sự thờ ơ đến thất vọng.

    Giờ đây chỉ còn là một M.U tẻ nhạt và vô vị
    Giờ đây chỉ còn là một M.U tẻ nhạt và vô vị

    Người lãnh đạo của họ, HLV Ole Gunnar Solskjaer, dù luôn khẳng định đội bóng vẫn đang đi đúng hướng và chỉ kém may mắn về kết quả. Nhưng nhìn ánh mắt bất lực của ông trên băng ghế huấn luyện ở trận thua West Ham, hẳn cũng chẳng ai còn buồn tức giận với vị chiến lược gia người Na Uy.

    Nhưng có lẽ bây giờ ai về M.U cũng chẳng thể nào vực dậy được đội bóng này. Từ "Người được chọn" David Moyes, "Bậc thầy chiến thuật" Louis Van Gaal, "Người đặc biệt" Jose Mourinho tới người hùng năm xưa Solskjaer đều đã bất lực.

    Nhiều người vẫn hô hào cho Solskjaer thêm thời gian để xây dựng một đội bóng trẻ trung như Sir Alex năm nào. Nhưng bóng đá hiện đại giờ không còn chỗ cho sự kiên nhẫn. Chỉ vài tháng không có kết quả tốt, HLV sẽ phải ra đường.

    Từ Moyes, Van Gaal, Mourinho tới Solskjaer đều không thể vực dậy Quỷ đỏ
    Từ Moyes, Van Gaal, Mourinho tới Solskjaer đều không thể vực dậy Quỷ đỏ

    Trên khán đài, không khó để bắt gặp cái nhăn mày khó chịu của vị GĐĐH Ed Woodward. Có lẽ ông đang tính tới việc thay thế Solskjaer để mang về một ông thầy khác. Nhưng liệu người mới có thay đổi được tình hình? Đó là một câu hỏi mà chính Ed Woodward cũng không thể trả lời được.

    M.U đang có quá nhiều vấn đề từ chất lượng đội hình tới tinh thần chiến đấu. Không dễ để giải quyết được hết và có lẽ cũng chẳng có vị chiến lược gia nào dám dũng cảm nhảy vào ghế nóng tại sân Old Trafford.

    Nhưng điều đáng lo nhất bây giờ là tâm lý chiến thắng đã không còn xuất hiện tại sân Old Trafford. Những thất bại đã trở thành điều bình thường đến mức không còn cảm xúc. Nhiều NHM của M.U giờ đây cũng chẳng buồn mỗi khi đội bóng thua trận. Thay vào đó, họ chỉ biết tự vấn: "Bao giờ cho đến ngày xưa?".
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội