Bóng Đá Plus trên MXH

Man United phải bay bổng từ đầu mùa
Kinh Thi • 15:07 ngày 20/07/2021
Đấy không chỉ là ý muốn của Ole Gunnar Solskjaer. HLV trưởng Man United còn yêu cầu Quỷ đỏ phải khởi đầu mùa bóng sắp tới thật mạnh mẽ. Bỏ qua những phát biểu rỗng tuếch của Solskjaer, thì thật ra MU quả là phải sớm bay bổng ở Premier League 2021/22.

    “Không ai vô địch trong 7 vòng đầu, nhưng người ta có thể thất bại vì đá kém trong 7 vòng đầu”! Ở đâu ra cái quy luật… tầm bậy này, khi HLV Ole Gunnar Solskjaer của M.U rao giảng và các cây bút của tờ Daily Mail hào hứng trích đăng? Lại còn có việc dẫn chứng thật quái đản: M.U mùa trước đã thua đến 3 trong 6 vòng đầu ở Premier League (nên kỳ này Solskjaer rút kinh nghiệm và không cho phép điều đó lặp lại)!

    Ai quan tâm đến M.U, xin hãy hiểu cho: về nhì ở Premier League mùa bóng vừa qua là một thành công vang dội mà chắc chắn Solskjaer, ở xuất phát điểm, có mơ cũng chẳng dám nghĩ đến! Đấy là kỳ tích vượt xa mọi sự tưởng tượng, trong hoàn cảnh gần như cả thế giới phải đồng ý rằng Man City và Liverpool đều quá vượt trội so với phần còn lại ở Premier League (thế thì ai “dám” nhắm đến vị trí số 2?).

    Mùa trước, quả là M.U đã thua đến 3 trong 6 vòng đầu (trong đó có trận thua Tottenham 1-6 ở Old Trafford). Khi M.U thắng Brighton trong chuỗi trận ấy, thì đấy thật ra chỉ là chiến thắng không thể nào… ê chề hơn (được VAR cho hưởng phạt đền, kể cả sau khi trận đấu đã kết thúc). Sau 7 vòng đầu, M.U đứng thứ 14 ở Premier League. Vậy, xin hỏi Solskjaer và tờ báo nọ: đá như thế là đủ kém cỏi chưa? Và M.U rút cuộc có thất bại ở Premier League vì kém cỏi trong 7 vòng đầu hay không? Bảo rằng Solskjaer phát biểu “rỗng tuếch” là vì vậy.

    Dù sao đi nữa, M.U mùa này tốt nhất là phải bay bổng thật sớm. Solskjaer “gian” ở chỗ: ông mập mờ kết nối với mùa bóng trước, khi lớn tiếng “yêu cầu” các cầu thủ M.U phải nhập cuộc một cách mạnh mẽ ở Premier League mùa này, là vì nếu M.U thành công hơn trong 7 trận đầu, người ta sẽ nhìn lại phát biểu này để tung hô Solskjaer, sẽ ghi nhận về một bước tiến đáng kể so với cùng kỳ mùa trước.

    Lịch thi đấu đầu mùa ở mùa giải tới của thày trò Solskjaer khá nhẹ nhàng

    Dĩ nhiên là phải bay bổng, vì M.U chỉ phải gặp Leeds, Southampton, Wolverhampton, Newcastle, West Ham, Aston Villa, Everton trong 7 vòng đấu đầu tiên. Chẳng cần bình luận gì thêm, khi nhìn vào những cái tên như vậy. Mùa trước, M.U gặp Tottenham, Chelsea, Arsenal trong chuỗi trận đầu mùa. Ngây ngô đến mức: vì sao báo chí phải chọn cột mốc “7 trận” (do Solskjaer dẫn dắt) để nói về quyết tâm bay bổng của M.U ngay trong giai đoạn đầu mùa sắp tới? Vì kể từ vòng 8, M.U sẽ liên tiếp gặp Leicester, Liverpool, Tottenham, Man City!

    Có một khác biệt rất lớn, ít được nhắc đến. Vào đầu mùa trước, Solskjaer vẫn đang ở vào tình trạng bấp bênh, có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. Ông không đủ tư cách để nói về bất cứ mục tiêu xa vời nào, khi mà chính ông còn không biết có đang tiếp tục cầm quân hay không sau 1-2 tuần sắp tới. Những trận thua của M.U trong 6 vòng đầu ở Premier League mùa trước, do vậy là những kỷ niệm “nhớ đời”, hẳn đã ám ảnh Solskjaer. Bây giờ, vị trí HLV trưởng của ông đã rất chắc chắn, và việc của ông liên quan đến mục tiêu xa, vào cuối mùa bóng – chứ không phải là “7 trận đầu tiên”. Tất nhiên, Solskjaer cứ việc “xỏ mũi” người nghe – đấy là việc của ông.

    Còn chưa biết M.U có mua được Raphael Varane hay không, hoặc còn mua thêm ngôi sao nào nữa. Các hảo thủ vừa dự EURO còn đang nghỉ bù. Do vậy, fan M.U đừng thắc mắc: “thấy gì qua trận thắng Derby”. Chắc chắn là chưa có gì để thấy!

    Chưa thể kết luận nhiều điều!

    Ngoại trừ Mason Greenwood và Aaron Wan-Bissaka, bất cứ ai trong số 23 cầu thủ vừa đá giao hữu với Derby (M.U thắng 2-1) mà lại xuất hiện lần nữa trong đội hình chính, khi M.U gặp Leeds ở trận khai mạc Premier League, thì đấy sẽ là bất ngờ lớn. Nói cách khác, chưa thể kết luận điều gì đáng kể, khi nhìn vào trận giao hữu đầu tiên của M.U trước mùa bóng mới.

    10 - HLV Solskjaer hiện đang đứng… ngoài Top 10, và đây là chi tiết ông nên vui mừng. Lần đầu tiên kể từ khi chính thức trở thành HLV trưởng M.U, Solskjaer không nằm trong Top 10 ở mục cá cược HLV kế tiếp sẽ bị sa thải ở Premier League.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội