Bóng Đá Plus trên MXH

Man United: Sự thật ở Old Trafford
Việt Cường • 16:26 ngày 10/02/2023
HLV Erik ten Hag tất nhiên là có rất nhiều việc phải làm với những sai lầm mà các cầu thủ Man United đã mắc phải trong trận đấu với Leeds United. Nhưng nếu nhìn trận hòa ấy trong một bối cảnh rộng lớn hơn là cả mùa giải, thì đấy lại là kết quả hoàn toàn “hợp lý”. 

    Có một sự thật rõ ràng ở Old Trafford: Man United mùa này không được chuẩn bị cho cuộc đua vô địch. Nhiều người hoặc là đã cố tình quên sự thật này, hoặc bị làm cho quên bởi những kết quả tốt và bầu không khí tích cực mà HLV Ten Hag đã tạo ra. Ten Hag đến khi Man United đã chạm đáy sau một mùa giải tệ hại. Ông cũng không đủ thời gian và nguồn lực để đưa về tất cả các mục tiêu. Rồi còn rất nhiều rắc rối sau những ồn ào liên quan tới chuyện đi/ở của Cristiano Ronaldo…

    Trong tất cả những đội bóng được xem là ứng cử viên (trên lý thuyết), Man United chính là đội có sự chuẩn bị kém nhất. Hãy nhìn lại giai đoạn đầu mùa giải. Man City và Liverpool vẫn lừng lững ở đó, với những HLV giỏi đã gắn bó lâu năm, và sự ủng hộ vô điều kiện từ giới chủ. Chelsea chuẩn bị bước vào mùa giải trọn vẹn thứ hai với Thomas Tuchel. Arsenal cũng đã bước qua năm thứ ba với HLV Mikel Arteta, và nhận được nhiều sự tăng cường chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

    Thành Rome không được dựng lên sau một đêm. HLV Erik ten Hag ngay từ đầu cũng nói rằng ông sẽ cần từ 2 tới 3 kỳ chuyển nhượng chất lượng để có thể xây dựng được một đội bóng như ông mong muốn. Thực tế là nhìn vào đội hình của Man United lúc này, ta sẽ thấy có nhiều vị trí còn yếu, nhiều vị trí thì thiếu. Việc cả hai tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua - tiền vệ Sabitzer và tiền đạo Weghorst - cùng xuất hiện trong đội hình xuất phát ở trận gặp Leeds nói lên nhiều điều.

    Wout Weghorst gia nhập MU trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua

    Nhưng đâu đó trên các diễn đàn CĐV của Man United, người ta vẫn xem trận hòa với Leeds như một thảm họa. Tất nhiên, Man United về lý thuyết phải làm tốt hơn, khi được đá trên sân nhà và đối thủ là tập thể đang khủng hoảng vừa thay tướng. Nhưng sự thật là người ta chỉ phản ứng thái quá khi mặc nhiên xem Man United như là một ứng cử viên đua vô địch. 2 điểm đánh mất đã khiến họ bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với Arsenal và Man City!

    HLV Erik ten Hag phần nào đó trở thành nạn nhân của chính sự thành công mà ông tạo ra. Ông và các học trò đang bị “ép” phải chín sớm hơn so với kế hoạch ban đầu. Trận hòa với Leeds, như thế, cũng có thể được xem là điều tốt, một dấu lặng cần thiết để người ta không thả trôi cho trí tưởng tượng và mộng mơ bay quá cao, quá xa. Một lời nhắc nhở, rằng mục tiêu của Man United vẫn không có gì thay đổi, vẫn là một suất trong Top 4.

    Và đây mới là sự thật mà các CĐV Man United cần quan tâm. Dù bị Leeds cầm chân, Man United vẫn duy trì được vị trí trong Top 3, nhiều hơn đội thứ năm là Tottenham 4 điểm, hơn Chelsea 13 điểm và Liverpool 14 điểm. Hãy nói là đội bóng của HLV Ten Hag đã tiến được một bước dài, thay vì than vãn sau một kết quả không như ý. 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội