Ở chuyến viếng thăm Burnley trong ngày đầu năm mới 2018, Liverpool đã trải qua vô vàn khó khăn, và phải nhờ đến cú vô-lê tuyệt đẹp của Mane ở phút 61, họ mới phá vỡ được thế bế tắc trước khi Ragnar Klavan tỏa sáng mang về 3 điểm quý hơn vàng.
Tuy nhiên, không ít người hâm mộ đã nhận ra biểu cảm khác thường của Mane dù anh ghi một bàn thắng để đời. Theo đó, thay vì chạy đi ăn mừng cùng các đồng đội, tuyển thủ Senegal lộ rõ nét mặt lạnh tanh, không cảm xúc. Nhiều ý kiến cho rằng Mane vẫn đang cảm thấy bất mãn với những gì diễn ra mùa này.
Một fan Liverpool nêu ra ý kiến trên Twitter: "Sadio Mane không quá vui mừng sau khi lập công. Chuyện gì đang xảy ra vậy?". Một CĐV khác băn khoăn: "Tại sao Mane không ăn mừng sau khi ghi bàn? Có vẻ như anh ấy đang muốn truyền tải thông điệp gì đó từ hành động của mình".
Còn nhớ cách đây chưa lâu, chính xác là ở trận hòa 1-1 của Liverpool trước Chelsea tại Ngoại hạng Anh hôm 26/11, Mane đã tỏ thái độ giận dỗi với HLV Juergen Klopp vì chỉ được thi đấu đúng... 1 phút. Mùa này, chân sút sinh năm 1992 còn có 3 trận khác phải ngồi dự bị gồm trận gặp Brighton, Bournemouth và Swansea.
Tính tới thời điểm hiện tại, Mane đã bỏ túi 8 bàn cùng 6 đường kiến tạo cho Liverpool trên mọi đấu trường. Nếu chỉ tính riêng Ngoại hạng Anh, con số này lần lượt là 5 và 4.
Burnley 1-2 Liverpool