Ở Southampton, Mane là một cầu thủ tấn công ấn tượng. Anh có tốc độ tuyệt vời, những pha qua người hiệu quả và kỹ năng dứt điểm không tồi. Tuy nhiên, anh không có được sự ổn định. Mane có thể chơi bùng nổ trận này, nhưng rồi lại tậm tịt ngay ở trận tiếp theo. Thậm chí, phong độ của anh còn thay đổi theo... hiệp đấu, tùy vào cảm hứng của anh với những diễn biến trên sân.
Nhưng tới Liverpool, Mane không có cơ hội để tắt/bật kiểu ấy nữa. HLV Juergen Klopp luôn đòi hỏi các cầu thủ phải cháy hết mình, và điều đó đã tạo nên một hiệu ứng rất tích cực lên thái độ và phong độ của Mane. Từ đầu mùa, rất ít khi ta thấy Mane thể hiện sự uể oải hay thiếu quyết tâm. Và nhờ đó, anh đã tự đẩy bản thân mình lên một tầm cao mới.
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2016/11/19/25/mane1.jpg)
So với thời còn ở Southampton, Mane đã tiến bộ trên mọi mặt. Anh sút chính xác hơn (67% so với 52%), có tỉ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng cao hơn (25% so với 13%), và do đó ghi bàn đều hơn (6 bàn sau 10 trận so với 11 bàn sau 31 trận). Ngoài ra, Mane cũng chuyền nhiều hơn (trung bình 31 đường chuyền/trận so với 21), tạo ra nhiều cơ hội hơn (1,6 cơ hội/trận so với 1,1). Hiệu suất tạo ra bàn thắng/kiến tạo cũng cải thiện thấy rõ (109 phút/1 bàn hoặc kiến tạo so với 153).
Đêm nay, khi Mane trở lại Southampton, các CĐV có thể sẽ sớm nhận ra sự khác biệt ấy từ người hùng cũ của họ...
Thần tượng kẻ gây tranh cãi Sadio Mane mới đây gây ra một cuộc tranh cãi nho nhỏ khi chọn El-Hadji Diouf là người hùng Premier League của mình. Lựa chọn của Mane có vẻ bình thường khi Diouf chính là đồng hương Senegal của anh, trừ việc đấy là một trong những bản hợp đồng tệ nhất của Liverpool. Diouf còn bị ghét vì những hành vi xấu xí trên sân, ví dụ nhổ nước bọt vào đối thủ. |