Ở vòng 28 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, Liverpool đã đánh bại Watford với tỷ số đậm 5-0, qua đó tiếp tục duy trì khoảng cách 1 điểm mong manh với Man City trong cuộc đua đến chức vô địch. Sadio Mane là người góp công lớn vào chiến thắng của The Kop khi có được một cú đúp.
Có một chi tiết khá thú vị là Mane được HLV Juergen Klopp bố trí đá trung phong thay vì tiền đạo cánh sở trường. Sự điều chỉnh bất đắc dĩ này là do Roberto Firmino không thể ra sân vì chấn thương. Dĩ nhiên, khi nghe thông báo từ HLV, các đồng đội của Mane đã phì cười.
Tiền đạo người Senegal kể lại: "Trước trận đấu, HLV gọi tôi và nói: "Được rồi, chúng ta sẽ thực hiện một số thay đổi, Mane sẽ chơi ở vị trí số 9". Ô! Và tôi nhìn các đồng đội, tôi cười và nói: "Chúng ta là một đội nên các cậu phải tin tớ". Họ phì cười nhưng tôi nói: Từ hôm nay, hãy gọi tôi là Ronaldo hoặc Firmino!".
Sau đó, Wijnaldum trêu chọc: "Cậu phải ghi bàn. Nếu cậu ghi bàn, chúng tôi sẽ gọi cậu là Ronaldo. Nếu không, cậu là đống phân!". Và thực tế, Mane đã ghi bàn, thậm chí 2 bàn, trong đó có một cú đánh gót từ cự ly trên 10m, điều mà Ronaldo từng làm được.