Bóng Đá Plus trên MXH

Marcus Rashford & bài toán về niềm tin
Kinh Thi • 09:01 ngày 27/04/2017
Từng có lúc, người ta ngưỡng mộ hẳn một thế hệ ngôi sao xuất sắc và đồng đều, do chính M.U đào tạo. Nhưng M.U hiếm khi đào tạo được một tiền đạo xuất sắc. Ít ra là trong 30 năm nay. Để có bàn thắng, họ phải mua tiền đạo. Từ Dwight Yorke, Andy Cole, Van Nisterlrooy, Van Persie đến Wayne Rooney.
    Bóng đá hiện đại càng khốc liệt thì việc ghi bàn càng quan trọng, đến nỗi các đội bóng lớn không thể giao phó trọng trách này cho cầu thủ trẻ. Hãy nhìn vào Barcelona, với lò trẻ La Masia thần thánh: kể cả khi đã có Lionel Messi, đội này vẫn phải mua thêm Thierry Henry, Samuel Eto’o, Luis Suarez, Neymar. Real Madrid so đọ với “M-S-N” của Barca bằng “B-B-C” Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo. Bayern Munich vẫn phải mua Lewandowski, dù đã có Thomas Mueller.

    Tất nhiên, M.U không thể nào khác. Người ta đã nói rất nhiều về Antoine Griezmann trong những ngày qua. Anh sẽ gia nhập M.U trong mùa bóng tới với giá chuyển nhượng 80 triệu bảng? Tin đồn trước sau vẫn chỉ là tin đồn. Nhưng, Marcus Rashford vừa nói một câu thật đáng chú ý: “Tôi sẵn sàng trở thành tiền đạo số 2 trong đội, sau Griezmann”. Sẽ không có gì đáng bàn, nếu như bản thân Rashford không tỏa sáng trong thời gian gần đây.

    Anh đá trung phong, ghi bàn, và trở thành tâm điểm trong trận gặp Chelsea, như mọi người đã biết. Đến trận kế tiếp, Rashford lại bị đẩy ra biên, để Zlatan Ibrahimovic trở lại vị trí trung phong khi M.U cần tranh suất vào vòng bán kết Europa League với Anderlecht. Nhưng Rashford vẫn ghi được bàn quyết định, lúc Ibra đã rời sân. Rashford chỉ ngồi dự bị trong trận thắng Burnley. Nhưng có lẽ, anh sẽ đá chính trong trận derby Manchester.


    Chuyện trước mắt tương đối đơn giản: Ibrahimovic đã chấm dứt mùa bóng vì chấn thương, nhưng HLV Jose Mourinho đã có phương án cho một đội hình không có Ibra, và đội hình ấy nổi đình nổi đám trước Chelsea. Rashford sẽ thay Ibra. Nhưng, nhìn về tương lai, M.U có dám ổn định hóa Rashford, như một tiền đạo chủ lực trong cả mùa bóng? 

    Dữ kiện cho câu trả lời đã xuất hiện từ trận gặp Chelsea, sẽ trở nên rõ ràng hơn trong trận gặp Man City. Nói chung là trong những trận còn lại, có ý nghĩa quyết định cả một mùa bóng của HLV Mourinho, ông sẽ có đủ cơ sở để quyết định một vấn đề lớn, đã bao trùm sân Old Trafford suốt 30 năm.

    Đến trước mùa bóng 2014/15, người ta còn chưa biết Harry Kane, hoặc chỉ biết đến anh bằng một khái niệm chung chung: trung phong có triển vọng của Tottenham và bóng đá Anh. Bây giờ, Kane là cái tên không cần giới thiệu. Vì anh được trao cơ hội ở Tottenham - đấy là chi tiết rất đáng để M.U tham khảo.

    Griezmann ư? Trong 47 lần đá chính mùa này, có 37 lần anh đứng ở vị trí trung phong. Nhưng trước đây, Griezmann cũng chỉ đá cánh. Điều quan trọng thật ra không phải là ai sẽ đá cánh, ai đá trung phong, khi M.U mua được Griezmann. Vấn đề niềm tin có lẽ lớn hơn. Mourinho có dám tin tưởng tuyệt đối vào Rashford, như HLV Mauricio Pochettino của Tottenham đã tin Kane? Và M.U có muốn phục dựng một Mark Hughes nơi hình hài Rashford?

    Rashford sẽ làm M.U tự hào?
    Mark Hughes trong mùa bóng 1985/86 là cầu thủ gần đây nhất vươn lên từ lò trẻ M.U, cho đến khi ấy vẫn chỉ khoác áo M.U, và ghi bàn nhiều nhất cho đội trong một mùa bóng. Hơn 30 năm đã trôi qua kể từ khi M.U có một tiền đạo chủ lực do chính họ đào tạo. Rashford sắp tới sẽ giải tỏa được cơn khát này?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội