Bóng Đá Plus trên MXH

Marcus Rashford: Phú quý giật lùi
Hà Trang • 10:34 ngày 03/09/2018
Nỗi lo sợ về những tài năng trẻ sẽ chẳng đi đến đâu dưới tay Jose Mourinho đã hiện hữu thông qua phong độ đáng báo động của Marcus Rashford.
    Khi HLV Gareth Southgate tung Rashford vào sân thay Raheem Sterling ở phút 74 trận bán kết World Cup 2018 với Croatia, nhiều người tin đó là bước ngoặt khiến ĐT Anh thụt lùi. Không những không thể kiếm về bàn thắng thứ 2 cho Tam sư, Rashford còn khiến đội nhà chơi như chấp người khi thể hiện sự non nớt, hời hợt qua từng pha chạm bóng.

    Kết quả, sau 120 phút, người Anh bại trận 1-2 và hàng triệu CĐV gào thét lẽ ra nên giữ Sterling trên sân, hoặc chí ít là đừng tung... Rashford vào sân, đội bóng may ra vẫn còn giữ được chút đột biến. Phong độ của Rashford dù được cải thiện chút ít dưới bàn tay Southgate nhưng xét trên đường dài, vẫn là chững lại so với tuổi của mình.

    Rashford không tiến lên mà lại đi lùi
    Rashford không tiến lên mà lại đi lùi

    Đây không chỉ là hiện tượng tức thì mà đã kéo dài hơn 1 năm qua. Và câu chuyện buồn này tiếp tục tái diễn ở mùa giải mới. Sau 4 vòng đấu, Rashford được vào sân 3 lần, chỉ 1 lần trong đội hình xuất phát (Romelu Lukaku vắng mặt), không ghi được bàn nào và nhận... 1 thẻ đỏ.

    Màn đọ đầu của Rashford với Phil Bardsley trong chiến thắng 2-0 trước Burnley là có thể hiểu được khi một cầu thủ 20 tuổi bị quét trụ không thương tiếc. Anh đã cố gắng giữ mình nhưng không thể kiềm chế, hay như lời thú nhận sau trận đấu: "Tôi đã để cảm xúc lấn át, tôi không nên phản ứng như thế. Xin lỗi mọi người trong đội bóng và CĐV".

    Màn đọ đầu tai hại của Rashford
    Màn đọ đầu tai hại của Rashford

    Lời xin lỗi này e khó được chấp nhận. Ngoài khu huấn luyện, Mourinho điên tiết ra mặt. Khuôn mặt co lại của Người đặc biệt đại diện cho sự thất vọng của số đông bộ phận người hâm mộ khi chứng kiến nguy cơ có thể làm mất điểm trong thế trận vốn đã quá an toàn.

    Rashford thực sự non nớt. Ở tuổi 20, là một điều hiển nhiên. Nhưng với mác "thần đồng" nổi lên từ tuổi 17, như vậy là anh vẫn giậm chân tại chỗ. Rashford không giành được bất cứ vị trí chắc chắn nào trong cả màu áo CLB lẫn ĐT Anh. Rashford chơi bất ổn, trận hay, trận dở, trận... quá dở. Tâm lý của Rashford quá tệ, dễ dàng bị kích động, đôi lúc lại buông xuôi khó hiểu.

    Những dấu hiệu này cho thấy Rashford đang không được nuôi dưỡng tốt. Mourinho có phải là một "bảo mẫu" tài năng không đã có câu trả lời rõ ràng trong quá khứ. Dưới trướng Mourinho, chịu được áp lực như một người trưởng thành thì tồn tại, còn không thì bị đào thải. Sẽ không có cái nhìn bao dung hay sự chăm sóc đặc biệt cho bất cứ cá nhân nào, dù nhỏ tuổi đến đâu.

    Mourinho điên tiết gọi Rashford là
    Mourinho điên tiết gọi Rashford là "kẻ ngây thơ"

    Một thẻ đỏ trực tiếp sẽ khiến Rashford vắng mặt ít nhất 2 trận. Nhưng hãy tin thời gian anh rời xa đội hình chính của M.U sẽ còn kéo dài kha khá. Mourinho cần nguôi giận, còn Rashford cũng cần thời gian để tự xem lại mình.

    Cảnh báo đã xuất hiện từ 1 năm trước, giờ báo động đỏ đã được bật. Thêm những hành động ngu ngốc trên sân cỏ là Rashford tự loại đi cơ hội đổi đời của mình.

    VIDEO: Rashford nhận thẻ đỏ
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay