Giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9” do Hiệp hội CĐV Anh (PFA) bình chọn sẽ là khởi đầu cho rất nhiều những điều hứa hẹn khác mà Martial sẽ mang tới cho M.U. Ở tuổi 19, tài năng trẻ người Pháp khiến những CĐV M.U nghĩ về “Thế hệ 92”, nghĩ về Wayne Rooney, về Cristiano Ronaldo và rất nhiều những cái tên trẻ tuổi khác từng để lại những ấn tượng vô cùng sâu đậm tại Old Trafford. Nên nhớ rằng, các thời kỳ thành công của M.U bao giờ cũng bắt đầu với những ngôi sao trẻ. Họ chính là bản sắc của đội bóng.
Khi mà Real Madrid đi tìm thành công bằng những bản hợp đồng nặng đô để tạo ra các thế hệ “Galacticos”, Barcelona gắn chặt vinh quang với những con người trưởng thành từ lò La Masia, AC Milan hay Juventus từng bay cao nhờ những công thần tuổi “băm”, thì M.U luôn thăng hoa nhờ những luồng sinh khí trẻ, từ “cú ăn ba” vĩ đại vào năm 1999 đến lần nâng cao chức vô địch Champions League lần thứ 3 trong lịch sử vào năm 2008.
Rất giống với Ronaldo, Martial cũng được M.U đưa về với mức giá gần như không tưởng cho một cầu thủ tuổi “teen”. Hiện đang là cầu thủ đắt giá nhất thế giới trong tầm lứa tuổi này, Martial cho thấy anh xứng đáng đến từng xu. 4 pha lập công và 1 đường kiến tạo sau 7 trận (trên mọi đấu trường) chưa đủ để nói lên tầm ảnh hưởng của anh cho lối chơi của M.U. Martial truyền cảm hứng cho tất cả những mũi nhọn lợi hại nhất của M.U hiện tại: Memphis Depay, Juan Mata, Rooney.
Sau thời kỳ của Ryan Giggs và Ronaldo, M.U đã phải đợi cho đến thời điểm này mới tìm được những mũi xuyên phá ưng ý nhất của mình: Depay và Martial. Cựu cầu thủ Monaco đã giải phóng về mặt không gian cho Rooney, và thậm chí còn có khả năng phối hợp tốt với “Gã Shrek” trên hàng công M.U. Bên cạnh đó, không thể phủ nhận sự ăn ý giữa Martial và Mata, những nhân tố chủ chốt tạo nên mạch trận ấn tượng của “Quỷ đỏ”.
Khi mà Real Madrid đi tìm thành công bằng những bản hợp đồng nặng đô để tạo ra các thế hệ “Galacticos”, Barcelona gắn chặt vinh quang với những con người trưởng thành từ lò La Masia, AC Milan hay Juventus từng bay cao nhờ những công thần tuổi “băm”, thì M.U luôn thăng hoa nhờ những luồng sinh khí trẻ, từ “cú ăn ba” vĩ đại vào năm 1999 đến lần nâng cao chức vô địch Champions League lần thứ 3 trong lịch sử vào năm 2008.
Martial còn nhiều điều cần cải thiện về phong độ
Rất giống với Ronaldo, Martial cũng được M.U đưa về với mức giá gần như không tưởng cho một cầu thủ tuổi “teen”. Hiện đang là cầu thủ đắt giá nhất thế giới trong tầm lứa tuổi này, Martial cho thấy anh xứng đáng đến từng xu. 4 pha lập công và 1 đường kiến tạo sau 7 trận (trên mọi đấu trường) chưa đủ để nói lên tầm ảnh hưởng của anh cho lối chơi của M.U. Martial truyền cảm hứng cho tất cả những mũi nhọn lợi hại nhất của M.U hiện tại: Memphis Depay, Juan Mata, Rooney.
Sau thời kỳ của Ryan Giggs và Ronaldo, M.U đã phải đợi cho đến thời điểm này mới tìm được những mũi xuyên phá ưng ý nhất của mình: Depay và Martial. Cựu cầu thủ Monaco đã giải phóng về mặt không gian cho Rooney, và thậm chí còn có khả năng phối hợp tốt với “Gã Shrek” trên hàng công M.U. Bên cạnh đó, không thể phủ nhận sự ăn ý giữa Martial và Mata, những nhân tố chủ chốt tạo nên mạch trận ấn tượng của “Quỷ đỏ”.
VIDEO: Nhìn lại tháng 9 mỹ mãn của Martial
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Mới chỉ trải qua 1 tháng ở M.U, Martial sẽ còn rất nhiều điều phải học và phải cải thiện để trở thành một cầu thủ toàn năng. Dù có phong cách rất giống Thierry Henry, nhưng hãy để Martial phát triển theo cách của riêng mình, bởi anh không phải trở nên giống bất kỳ ai. Hãy đừng để Martial trở thành những Federico Macheda hay David Bellion, được kỳ vọng từ quá sớm rồi sau đó trở thành những nỗi thất vọng lớn lao. Hãy để anh tiếp tục tạo nên những sự phấn khích, chỉ cần như vậy đã là quá đủ!
Những lần đầu tiên của Martial tại M.U Bàn thắng đầu tiên Vào sân ở phút 65 thay Mata ở trận đấu với Liverpool trong khuôn khổ giải Ngoại hạng, Martial ngay lập tức thể hiện được bản thân với pha lập công đầu tiên cho M.U ở phút 86, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà với một tình huống đi bóng khéo léo qua Martin Skrtel trước khi đệm lòng chuẩn xác hạ gục Simon Mignolet. Cú đúp đầu tiên Pha kiến tạo đầu tiên Ở trận đấu thứ 3 tại giải Ngoại hạng, dù không thể tạo nên kỷ lục ghi bàn trong 3 trận liên tiếp, Martial cũng đã góp công vào chiến thắng 3-0 của M.U trước Sunderland tại Old Trafford với một pha kiến tạo cho Rooney ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Đây cũng là pha “dọn cỗ” đầu tiên của cầu thủ này tại giải. |