Trong chiến thắng 3-0 của M.U trước Aston Villa, Martial bị rút ra khỏi sân để nhường chỗ cho Odion Ighalo ở phút 79 mà chỉ bỏ túi một đường kiến tạo thay vì tự mình lập công.
Khi Martial rời sân, máy quay đã ghi lại được hình ảnh HLV Solskjaer cố gắng nở nụ cười tươi nhằm động viên cựu ngôi sao Monaco. Thế nhưng, đáp lại sự hồ hởi của ông thầy, Martial tỏ thái độ khó chịu ra mặt, không thèm nhìn Solskjaer.
Ngoài ra, trong suốt quãng thời gian Martial thi đấu trên sân, máy quay còn nhiều lần ghi lại được hình ảnh chân sút này nhìn xuống mặt đất tỏ vẻ cay cú, mỗi khi bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn cho Man United.
Chứng kiến thái độ hậm hực của Martial, cựu danh thủ Gary Neville thay vì trách móc đã quay sang khen ngợi thái độ của tiền đạo 24 tuổi, gọi đó là "tín hiệu tốt".
Đây quả thực là tín hiệu tốt lành với M.U bởi sự vùng vằng khi bị thay ra của Martial cho thấy anh đang có một tinh thần khao khát cống hiến mãnh liệt. Cá nhân Martial và dàn sao Quỷ đỏ nói chung đều đang hừng hực khí thế cùng quyết tâm thể hiện mình cao độ.
Mùa này, Martial đã ghi cả thảy 20 bàn cùng 7 đường kiến tạo cho M.U trên mọi đấu trường, một con số không hề tệ chút nào.
XEM THÊM
Chelsea, Leicester hay M.U sẽ cán đích trong top 4 Premier League?
Pogba khiến Greenwood 'nở mặt' sau trận M.U đại thắng Aston Villa