Bóng Đá Plus trên MXH

Matteo Guendouzi: Cây non cần thêm nắng
Lộc Trần • 13:35 ngày 13/08/2018
HLV Unai Emery tính gây gốc với phép thử Matteo Guendouzi trong cuộc đọ sức với nhà ĐKVĐ Man City và dù không thể có được chiến thắng, những tín hiệu ông thu về cũng không đến nỗi nào.
    Arsenal thua ngay trên sân nhà với tỷ số 0-2 trước Man City là một khởi đầu mùa giải tệ hại nhưng nhìn vào thực tế thì việc đấy cũng không có gì bất ngờ. Pháo thủ mới chuyển giao, Emery thì lần đầu tiếp xúc Ngoại hạng Anh, so sánh với một tập thể nhuần nhuyễn như Man City là quá khập khiễng.

    Tuy nhiên, việc Emery tung ra sân đội hình xuất phát có Guendouzi lại khiến nhiều người nghĩ ông không... nghiêm túc hoặc đánh giá sai sức mạnh đối thủ. Cơ sở của ông thầy người Tây Ban Nha là những trận đấu tiền mùa giải, nơi mà tân binh trị giá 7 triệu bảng từ Lorient đã chơi khá tốt.

    Emery có quá tự tin vào Guendouzi?
    Emery có quá tự tin vào Guendouzi?

    Nhưng việc sử dụng một cầu thủ 19 tuổi, đang chơi ở giải hạng hai Pháp, đối đầu với nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh, ở trong trận mở màn mùa giải mới, trong một môi trường mới là quá điên rồ. Tính chất giữa giao hữu và chính thức đã khác biệt, khoảng cách giữa Man City và những đối thủ Arsenal từng gặp trong mùa Hè còn xa vời vợi, Emery có quá chủ quan?

    Dễ dàng nhận ra Guendouzi đã ngợp trong trận đấu tối qua. Ngay phút 14, pha theo kèm nghệp dư của anh dễ dàng bị Raheem Sterling vượt qua với chỉ một động tác giả trước khi chân sút của Man City dứt điểm tung lưới Petr Cech. Ngay đến Hector Bellerin cũng phát bực với sự hời hợt của người đồng đội mới. Sang đến hiệp 2, Guendouzi đỡ bóng hụt đầy tai hại để Sergio Aguero có cơ hội thoát xuống đối mặt với Cech. Và đấy mới chỉ là 2 sai lầm tiêu biểu.

    Guendouzi để Sterling vượt qua dễ dàng
    Guendouzi để Sterling vượt qua dễ dàng

    Bellerin phát bực với người đồng đội trẻ
    Bellerin phát bực với người đồng đội trẻ

    Guendouzi thậm chí là người đã chuyền về trong thế khó và suýt chút nữa gián tiếp khiến Cech đốt lưới nhà. Đến bàn thua thứ 2 của Arsenal, những tiền vệ trung tâm của đội chủ nhà, trong đó có Guendouzi đã không làm tốt vai trò chiếm lĩnh không gian trước vòng cấm và để Bernardo Silva thoải mái dứt điểm.

    Nhìn chung, từ cách chọn vị trí, di chuyển đến chuyền bóng, đánh chặn, Guendouzi đều có vấn đề. "Tiểu Rabiot" - theo cách ví von của truyền thông Pháp, vẫn chưa hoàn thiện bộ kỹ năng của mình.

    Đương nhiên, chúng ta đang nói về một cầu thủ tuổi teen. Nhưng nên nhớ, là Emery cho anh vào sân, đối đầu Man City, khi trên ghế dự bị còn Mohamed Elneny và Lucas Torreira.

    Một cú ngã đau để Guendouzi trưởng thành
    Một cú ngã đau để Guendouzi trưởng thành

    Dẫu sao, nói đi cũng phải nói lại, Guendouzi thậm chí còn chơi tốt hơn người đàn anh Granit Xhaka và được giữ lại đến hết trận. Có thể dũng cảm xin bóng, chia bài trong thế trận bị bao vây tứ phía bởi đối thủ kinh nghiệm hơn đã là một thành tựu đáng ghi nhận.

    Một trận thua giúp Guendouzi trưởng thành rất nhiều, đặc biệt là về bản lĩnh thi đấu. Thời gian sẽ làm nốt phần còn lại, hy vọng Emery sẽ có được đúng cầu thủ mà mình kỳ vọng.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội