Bóng Đá Plus trên MXH

Mesut Oezil: 42,5 triệu bảng còn rẻ chán
TÂM LÊ • 13:40 ngày 07/01/2016
Để có được Mesut Oezil hồi năm 2013, Arsenal đã phải chi số tiền 42,5 triệu bảng, lập kỷ lục chuyển nhượng của CLB. Nhưng với những gì mà tiền vệ người Đức thể hiện thời gian gần đây, khoản tiền khổng lồ đó xem ra quá rẻ. Oezil là ngôi sáng nhất, góp phần quyết định đưa Pháo thủ dẫn đầu Premier League ở nửa đầu mùa giải 2015/16.

    KHÔNG CÒN CHỊU ÁP LỰC

    Oezil đến với Arsenal năm 2013 với giá khủng 42,5 triệu bảng đúng ngày chót phiên chợ cầu thủ mùa Hè. Khi đó, sức ép khủng khiếp dành cho cầu thủ người Đức và cả Arsenal, bởi Arsene Wenger bất ngờ “chơi nổi” khi phá sâu kỷ lục chuyển nhượng của The Gunners để mua một cầu thủ chỉ là dự bị ở một đội bóng lớn khác.

    Oezil đã bị săn đón và săm soi quá mức, nên không có gì ngạc nhiên khi anh đã không thành công ở mùa giải đầu tiên tại Arsenal. Mùa rồi, Oezil cũng không thật hay ở lượt đi, nhưng đã có dấu hiệu tiến bộ ở lượt về. Nhưng đến mùa này, ngôi sao Đức chính thức vươn mình thành cầu thủ hàng đầu của giải Ngoại hạng Anh. 

    Oezil nói: “Tôi muốn được xem là một cầu thủ bình thường thay vì là một siêu sao, lúc nào cũng có thể tạo ra điều kỳ diệu trên sân cỏ. Tôi là một cầu thủ bóng đá chứ không phải ảo thuật gia. Hãy nhìn trường hợp của Sebastian Deisler. Kỳ vọng quá nhiều vào anh ấy đã khiến Deisler tự huỷ hoại một sự nghiệp đầy hứa hẹn”.

    Rất may, Oezil đã không như Deisler. Tiền vệ người Đức của Arsenal đang toả sáng rực rỡ sau 1/2 mùa giải này. Khi Sanchez, Cazorla vắng mặt thì Oezil gần như đã một mình kéo cả đoàn tàu Arsenal đến với ngôi đầu Premier League. Anh là vua kiến tạo của giải, ghi dấu ấn trong lối chơi của The Gunners với sức sáng tạo và kỹ thuật tuyệt vời cùng nhãn quan chiến thuật bậc thầy.


    VẪN CÓ NỖI LO 

    Tuy nhiên, đã có những dấu hiệu xấu cho thấy Oezil mệt mỏi và bị đối phương chú ý nhiều hơn, nên tính hiệu quả có thể bị giảm sút. Trận gặp đối thủ yếu Newcastle ở vòng 20 Premier League, Oezil đã không chơi đúng sức nên hàng công Arsenal gặp rất nhiều khó khăn. Phải gần đến cuối trận, The Gunners mới ghi được bàn thắng nhờ công của một hậu vệ, là Laurent Koscielny. Hậu vệ này nói anh không sẵn sàng đóng vai người hùng trong từng trận đấu: “Nhiệm vụ chính của tôi là phòng ngự, không phải tấn công. Oezil mới là người chịu trách nhiệm chính. Anh ta phải tỏ ra xứng đáng với tầm vóc của mình. Tôi tin Oezil hoàn toàn đủ khả năng làm điều đó”.  

    Để Oezil không tuột dốc trong lượt về (như Fabregas ở Chelsea mùa trước) là nhiệm vụ sống còn với Wenger. Bởi ông cũng biết tiền vệ người Đức vốn không mạnh về thể lực, trong khi đấu trường Premier League đòi hỏi rất cao yếu tố này, chưa kể sự va chạm luôn ở mức cao nhất. 

    Các cầu thủ khác của Arsenal như Ramsey, Campbell, Giroud, Walcott sẽ phải san sẻ gánh nặng bớt cho Oezil. Có thể tiền vệ người Đức sẽ không bao sân quá nhiều như trước, khi Cazorla và Sanchez trở lại. Bộ ba Oezil – Cazorla – Sanchez cần phối hợp ăn ý và hạn chế tối đa tính ích kỷ cá nhân, nếu vậy Arsenal mới có nhiều hy vọng vô địch Anh và chơi tốt ở Champions League. 

    Vượt trội tất cả, vượt qua chính mình
    Ở mùa này, Mesut Oezil ra sân 19 lần ở Premier League, nhưng góp đến 16 đường chuyền thành bàn. Số đường chuyền thành bàn của Oezil nhiều gấp đôi người xếp nhì ở danh sách kiến tạo tại giải Ngoại hạng Anh là Kevin De Bruyne (8 pha kiến tạo). Đây là mùa thứ 3 của Oezil ở Arsenal, hai mùa trước anh chỉ có tổng cộng 16 đường chuyền thành bàn, bằng đúng số pha kiến tạo chỉ sau nửa mùa này. Oezil đang vượt trội ngay cả với chính mình! 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội