Bóng Đá Plus trên MXH

Mkhitaryan, Lukaku & câu chuyện về sự ăn ý
Kinh Thi • 16:20 ngày 07/11/2017
Henrikh Mkhitaryan vẫn là cầu thủ kiến tạo tốt nhất ở M.U từ đầu mùa đến nay, nhưng anh phải rời sân ở phút 62 trong trận gặp Chelsea. Thế còn cây làm bàn tốt nhất, Romelu Lukaku? Anh thậm chí không có nổi một lần chạm bóng trong khu 16m50!
    Thật ra, Lukaku vẫn “đáng đồng tiền bát gạo”. Ngoài việc ghi 7 bàn, anh còn kiến tạo 3 bàn, tức đã trực tiếp tham gia vào 44% tổng số pha ghi bàn của M.U ở Premier League mùa này. Khi hàng công M.U bế tắc trong các trận đấu gần đây, thì Lukaku lại bất ngờ thành công trong vai trò kiến tạo. Trong 4 vòng đấu gần đây, M.U chỉ ghi 2 bàn - Lukaku chính là cầu thủ kiến tạo cả 2 bàn ấy.

    Vấn đề đặt ra: khi cây làm bàn trụ cột lại trở thành nhà kiến tạo (có thể là “bất đắc dĩ”), người xem sẽ buộc phải nghĩ ngợi về một hàng công... không thành công. Cầu thủ “số 10” ở đâu hoặc làm gì, đến nỗi cầu thủ trung phong lại là người tung ra đường chuyền quyết định? 

    Vì sao trung phong Lukaku phải lùi sâu hoặc dạt ra biên, trong 2 pha kiến tạo thành công gần đây nhất cho M.U? Một cây làm bàn trụ cột sao lại hoạt động ở các khu vực như thế? Đến đây, hãy trở lại với con số thống kê mà HLV Jose Mourinho có lẽ là rất “ghét và sợ”: Lukaku không hề chạm bóng trong vùng cấm địa ở trận gặp Chelsea. Mourinho nói: “Tôi không đọc số liệu thống kê. Tôi chỉ đọc trận đấu”!

    M.U có đông đảo cổ động viên chủ yếu nhờ vào giai đoạn vàng son mà họ thống trị Premier League, trước và sau cột mốc chuyển giao thiên niên kỷ. Nói về M.U thời ấy, dứt khoát phải nói về cặp tiền đạo Dwight Yorke - Andy Cole, cực kỳ thành công. Thật ra, cả Yorke lẫn Cole đều chưa chắc vươn đến đẳng cấp ngôi sao (và chắc chắn, không bao giờ là siêu sao). Họ không có hy vọng gì ở các cuộc bầu chọn cầu thủ hay nhất trong năm hoặc mùa bóng. Nhưng họ cực kỳ ăn ý với nhau. Họ ghi bàn, hoặc chuyền cho nhau ghi bàn.

    M.U của Mourinho hiện cũng có cặp ngôi sao tấn công thường được nhắc đến, nhưng vì những điều ngược lại. Marcus Rashford và Anthony Martial đều rất tuyệt vời, chắc phải xuất sắc hơn cả Cole lẫn Yorke ngày xưa. Nhưng họ còn nổi tiếng ở chỗ, hễ người này có mặt trên sân thì thường... không có người kia.


    Chuyện riêng về Martial và Rashford cũng làm toát lên những đặc điểm... không giống ai của hàng công M.U hiện nay. Khi Quỷ đỏ thắng đậm, đấy là những trận đấu luôn có cầu thủ dự bị vào sân để ghi bàn hoặc chuyền thành bàn. Bài bản ư? Người ta không chuẩn bị “kế hoạch A” cho... cầu thủ dự bị. Còn khi thất bại hoặc lâm vào tình huống khó khăn, hãy trở lại với câu chuyện về Lukaku hoặc Mkhitaryan trong trận gặp Chelsea vừa qua.

    Giống Lukaku, cây làm bàn chủ lực Alvaro Morata của Chelsea cũng đã “tịt ngòi” trong những trận đấu gần đây. Nhưng anh lại ghi bàn duy nhất vào lưới M.U, từ pha kiến tạo của Cesar Aspilicueta. Đấy đã là lần thứ 5 Azpilicueta chuyền bóng cho Morata ghi bàn - nhiều hơn bất cứ cặp cầu thủ nào khác ở Premier League mùa này. 

    Và đấy chính là sự ăn ý cốt lõi trong bóng đá, từng làm nên M.U “vô đối” ngày xưa. Mourinho hình như rất thích... Việt Nam, nhưng chắc ông không biết tiếng Việt. Nếu biết, coi chừng ông sẽ hỏi ngược: “Ăn ý là gì? Là ăn... một món ăn nào đó hả”!

    Vì sao ĐT Argentina của Lionel Messi và Sergio Aguero suýt bị loại khỏi World Cup 2018? Vì đội bóng của các siêu tiền đạo ấy ghi bàn rất ít. Nói chung, Argentina thường xuyên thất bại ở những giải đấu gần đây vì khâu làm bàn. Xưa nay, đôi bạn lừng danh và rất thân thiết Messi - Aguero chỉ chuyền được cho nhau khoảng chục bàn thắng khi họ khoác áo đội tuyển Argentina. Ngôi sao mà không ăn ý, chính là như thế.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội