Bóng Đá Plus trên MXH

Mỗi ngôi sao của Liverpool được 'phong tước' gì?
Đỗ Trung • 09:06 ngày 30/06/2020
Liverpool đã trải qua mùa giải tuyệt hay để lên ngôi vô địch Premier League 2019/20 một cách thuyết phục. Dĩ nhiên, với những gì đã trình diễn, mỗi ngôi sao của The Reds đều xứng đáng với một danh hiệu cá nhân.
    Vua cày ải: Virgil van Dijk

    HLV Juergen Klopp đã sử dụng một bộ khung đội hình cố định ở Ngoại hạng Anh mùa này, khi có hơn 13 cầu thủ đã ra sân 20 trận hoặc hơn. Đáng chú ý, trung vệ Van Dijk chưa đá thiếu một phút nào cho Liverpool, với tổng cộng 2.790 phút tính đến thời điểm này. Việc này cũng dễ hiểu bởi Van Dijk là chốt chặn đáng tin cậy nhất của Liverpool nơi hàng thủ.

    Vua kiến tạo: Trent Alexander-Arnold

    Thêm một mùa giải nữa, Alexander-Arnold trở thành một trong những mắt xích tấn công cực kỳ lợi hại của Liverpool. Dù chỉ là hậu vệ nhưng ngôi sao 21 tuổi đã đút túi 12 lần kiến tạo cho The Reds ở Premier League 2019/20, con số bằng với kỷ lục của chính anh mùa trước. Dĩ nhiên, với việc Ngoại hạng Anh còn chưa hạ màn, Alexander-Arnold vẫn có cơ hội gia tăng thành tích của mình, qua đó thiết lập một kỷ lục Guiness mới.

    Giải thưởng "John Barnes": Mohamed Salah

    Bất chấp thi đấu áp đảo, Liverpool không phải là đội ghi nhiều bàn nhất Premier League 2019/20 tính đến thời điểm này (kém Man City 7 bàn). Tuy nhiên, họ lại có 2 cầu thủ đã ghi được hơn 15, và Salah là một trong số ấy. 

    Hiện tại, tiền đạo người Ai Cập đang hướng tới cột mốc 3 mùa liên tiếp ẵm giải "Vua phá lưới", điều mà chỉ có Alan Shearer và Thierry Henry làm được kể từ sân chơi cao nhất nước Anh được biết đến với tên gọi Premier League.

    Ở lần gần nhất Liverpool lên đỉnh bóng đá Anh (1989/90), John Barnes chính là "Vua phá lưới" của đội bóng với 22 bàn, và nếu ghi thêm 6 bàn nữa trong 7 vòng đấu còn lại, Salah sẽ vượt mặt cựu danh thủ này để trở thành nhà vua đích thực của The Reds trong thời kỳ mới.

    Cầu thủ bị đánh giá thấp: Joe Gomez

    Nhắc tới hàng thủ của Liverpool, người hâm mộ chắc hẳn chỉ nhớ đến Van Dijk mà chẳng mấy bận tâm về người đá cặp cùng anh, Gomez. Kể từ vòng 16 Premier League mùa này, Gomez đã trở lại đội hình xuất phát do Joel Matip chấn thương. Cũng kể từ đây, Matip chính thức mất luôn vị trí vào tay người đàn em trẻ tuổi.

    Gomez thi đấu chững chạc, chắc chắn và trong trận duy nhất trung vệ 23 tuổi này vắng mặt, Liverpool đã phải nhận thất bại, đó là trận thua trước Watford ở vòng 38. Suốt quãng thời gian Gomez đá chính nêu trên, Liverpool chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 4 lần tại Premier League. Rõ ràng, Gomez đã tạo ra tầm ảnh hưởng cực lớn tại Liverpool nhưng không được công nhận xứng đáng.

    Vua qua người: Sadio Mane

    Ở Liverpool, Mane chính là ông vua qua người khi anh có thể dễ dàng hủy diệt hàng thủ đối phương nhờ tốc độ cùng sự tinh quái của mình. Theo thống kê, ngôi sao người Senegal đã hoàn thành 55 lần rê dắt, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác của Liverpool. 

    Cụ thể, con số này nhiều hơn 10 lần so với Salah, và Mane cũng bị phạm lỗi 39 lần tại Premier League mùa này, gấp đôi so với Roberto Firmino và Salah. Theo dõi Mane chơi bóng quả thực mang đến sự giải trí cao.

    Người thành công ngoài mức kỳ vọng: Jordan Henderson

    Trong quá khứ, các nhà vô địch Premier League đều có một thủ lĩnh tiếng tăm lẫy lừng, góp công cực lớn vào thành công của CLB, ví dụ như Roy Keane (Man United), John Terry (Chelsea), Wes Morgan (Leicester) hay Vincent Kompany (Man City). Với Liverpool, họ có Henderson - một người đội trưởng đã đưa CLB của mình lên đỉnh theo một cách khác biệt.

    Từ chỗ chỉ là một cầu thủ thuộc dạng tầm thường, Henderson đã chơi cực hay mùa này, trở thành mắt xích quan trọng nơi tuyến giữa. Đóng góp của Henderson không nằm quá nhiều ở vấn đề chuyên môn như bàn thắng hay kiến tạo, mà là một ý chí thi đấu quật cường. Henderson là thủ lĩnh tinh thần quan trọng của Liverpool, và những gì anh đã làm được mùa này xứng đáng được ngợi khen.

    Giải thưởng "Tỷ lệ vàng"

    Thủ thành Alisson Becker đã vắng mặt ở giai đoạn đầu Premier League mùa này do chấn thương. Tuy nhiên, khi tái xuất, ngôi sao người Brazil đã giữ sạch lưới 12 trận, và chỉ nhận vỏn vẹn 11 bàn thua - một con số phi thường chứng minh sự xuất sắc của Liverpool nói chung và Alisson nói riêng.

    Người hùng sân khách: Roberto Firmino

    Sân nhà Anfield là pháo đài của Liverpool mùa này, nhưng nếu chỉ thi đấu tốt ở "tổ ấm", The Reds chẳng thể nào vô địch Ngoại hạng Anh. Thực tế, ở 15 trận sân khách đã thi đấu tại Premier League 2019/20, Liverpool thu về tới 12 chiến thắng, trong đó 31% số bàn thắng sân khách của họ thuộc quyền sở hữu của Firmino.

    Ngôi sao người Brazil đã ghi cả thảy 8 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này, và thật bất ngờ khi tất cả đều diễn ra trên sân khách. Lần gần nhất mà Firmino "nổ súng" cho Liverpool trên sân nhà Anfield là hồi tháng 3/2019, trong chiến thắng 2-1 của The Reds trước Tottenham. 

    Giải thưởng Công nhận đặc biệt: Gini Wijnaldum

    Tương tự Henderson, những cống hiến của Wijnaldum là thầm lặng. Anh không phải cầu thủ quá nổi bật, song Liverpool chẳng thể nào thành công mà thiếu vắng tiền vệ người Hà Lan. HLV Juergen Klopp từng phát biểu rằng Wijnaldum là một tiền vệ hoàn hảo, một người "có mọi thứ bạn cần để trở thành tiền vệ hoàn hảo". Rõ ràng, cựu thuyền trưởng Dortmund không hề nói cho vui.

    Giải thưởng Cống hiến: James Milner

    Để tìm ra "chú ong chăm chỉ" của Liverpool, không ai xứng đáng hơn Milner. "Tài năng trẻ" 34 tuổi này cho tới nay đã thi đấu không dưới 4 vị trí khác nhau mùa này, và dù được trao đảm nhận vai trò nào, anh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

    Chuyên gia dự bị: Divock Origi

    Có người đá chính thì phải có kẻ dự bị, và Origi đã làm rất tốt vai trò "kép phụ". Theo thống kê, tiền đạo trẻ này đã vào sân 18 lần từ từ ghế dự bị ở mùa 2019/20, nhiều hơn mọi cầu thủ nào khác. Đó là lý do tại sao Origi được gán cho biệt danh "siêu dự bị".

    Cầu thủ trẻ của năm: Curtis Jones

    Tiền vệ trẻ Jones ít được ra sân cho Liverpool mùa này, nhưng khi cơ hội đến, cầu thủ này ngay lập tức chộp lấy. Ở vòng 3 FA Cup gặp Everton, Jones đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp giúp nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh đả bại Everton. Giờ đây, khi Liverpool đã vô địch, Jones có thể sẽ được ra sân nhiều hơn để thể hiện mình.

    XEM THÊM

    Kết quả Norwich 1-2 M.U: Maguire tỏa sáng đưa Quỷ đỏ vào bán kết FA Cup

    Lộ diện 'ông vua hiệp 2' ở Ngoại hạng Anh mùa này

    Những người dành cả tuổi thanh xuân chờ Liverpool vô địch

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội