Bóng Đá Plus trên MXH

Một Arsenal cũ... với những hy vọng mới
VIỆT CƯỜNG • 06:00 ngày 10/11/2015
Arsenal lại trở lại là... Arsenal. Đội bóng của HLV Arsene Wenger lỡ cơ hội lên đỉnh Premier League vì những vấn đề đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nhưng trong nỗi thất vọng kép (không thắng được Tottenham và lỡ ngôi đầu), các CĐV của Pháo thủ vẫn nhìn thấy tia hy vọng về những đổi thay lớn.

    MỘT ARSENAL “CŨ XÌ”

    Có rất nhiều đổi thay quan trọng đã diễn ra ở Arsenal. Việc họ được xem là đội bóng duy nhất có thể cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa này với Man City nói lên nhiều điều. Tuy nhiên, giữa lúc niềm tin của các CĐV đang lên cao, thì Arsenal lại gây thất vọng với một màn trình diễn cho thấy những bóng ma của những ngày thất bại dường như vẫn chưa đi đâu cả.

    Khả năng tranh chấp của tuyến giữa vốn là một điểm yếu chết người và cố hữu của Arsenal. Tuy nhiên, Arsene Wenger, với niềm tin tuyệt đối vào cặp Cazorla-Coquelin, đã từ chối mọi cơ hội tăng cường lực lượng cho tuyến giữa. Bình luận viên Gary Neville từng nói rằng điều đó cho thấy Wenger “hoặc là ngạo mạn, hoặc quá ngây thơ”. Dù là ngạo mạn hay ngây thơ, thì Wenger cũng đã và đang khiến Arsenal gặp vấn đề với quyết định của ông, và trận đấu với Tottenham một lần nữa chứng minh điều đó.

    Ở Emirates, Arsenal đã để cho những vị khách Tottenham làm chủ hoàn toàn tuyến giữa trong cả hiệp 1 và phần lớn thời gian của hiệp 2. Bộ đôi Cazorla và Coquelin liên tục thất thế trong những cuộc tranh chấp với Alli và Dier. Khi phòng tuyến quan trọng nhất bị phá vỡ, Arsenal trở nên mong manh ở cả 2 đầu sân. Trên mặt trận tấn công, những Alexis, Oezil, Giroud bị chia cắt và trở nên lạc lõng. Trên mặt trận phòng ngự, bộ đôi Koscielny-Mertesacker không nhận được sự hỗ trợ cần thiết và bị tấn công từ mọi hướng.


    Đó là bộ mặt của một Arsenal cũ kỹ. Và không phải là bộ mặt mà người ta muốn thấy ở một đội bóng đang nuôi mộng vô địch...

    ...VÀ NHỮNG ÁNH SÁNG MỚI

    Tuyến giữa thiếu sức sống. Hàng phòng ngự mắc sai lầm. Và trung phong phung phí những cơ hội ngon ăn. Arsenal vẫn... rất Arsenal, cho tới khi HLV Wenger quyết định cần phải thay đổi, thay vì đứng vò đầu bứt tai nhìn đội bóng thất bại như trong quá khứ.

    Việc Wenger thay Cazorla, một tiền vệ dẫn dắt, bằng Mathieu Flamini, một tiền vệ đánh chặn, ngay đầu hiệp 2 vốn không phải là cách phản ứng quen thuộc của ông. Nhưng đó là một phản ứng mang tới nhiều hy vọng. Wenger, có thể là ngây thơ, hoặc kiêu ngạo, không thường xuyên có những hành động sửa sai quyết liệt như thế. Đó là lý do Arsenal rất ít khi đảo ngược được thế cờ một khi mọi chuyện đi trệch hướng. Nhưng điều đó rốt cuộc đã xảy ra ở derby. Từ một thế trận lép vế rõ ràng, Arsenal vùng lên mạnh mẽ trong 15 phút cuối, giật lại được 1 điểm, thậm chí đã có thể giành trọn 3 điểm.

    Nói gì thì nói, Arsenal vẫn đã bỏ lỡ một cơ hội tốt để vươn lên ngôi đầu Premier League. Nhưng Premier League vốn là một cuộc đua đường trường. Sai lầm là không thể tránh khỏi. Điều quan trọng là bạn dám đối diện với sai lầm đó và thay đổi. Đó là điều Wenger và Arsenal đã làm được trong 15 phút cuối trận, và, rất có thể, là 15 phút đầu tiên của những thay đổi lớn lao hơn...
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội