Bóng Đá Plus trên MXH

Một ngày bình thường của gã ngổ ngáo Diego Costa
Việt Dũng • 11:07 ngày 22/09/2015
Cùng nhìn lại một ngày bình thường của Diego Costa, để thấy rằng Gabriel Paulista vẫn còn may mắn hơn khối người hàng xóm ở khu vực tiền đạo Chelsea đang sống.
    Phóng viên Alexander Netherton của Eurosport đã có bài viết giả tưởng về một buổi sáng đầy những sự kiện thú vị của Diego Costa, tiền đạo đang bị người hâm mộ bóng đá Anh lên án suốt vài ngày nay.

    8h04: Đang tản bộ ngoài phố, Costa nhìn thấy anh chàng bưu tá. Nảy ra ý định trêu đùa, Costa ngáng chân anh chàng này, khiến những bưu phẩm anh ta mang theo rơi tứ tán. Trước khi chàng bưu tá tội nghiệp kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Costa chụp ảnh những gói bưu phẩm bị hư hỏng của mình, gửi tới bưu điện Royal Mail để đòi bồi thường và yêu cầu phạt anh chàng bưu tá. Liếc nhìn lên cửa sổ phòng ngủ, Costa bắt gặp ánh mắt cô vợ đang nhìn anh tỏ vẻ không hài lòng.

    8h07: Trên đường tới CLB, vẫn chưa cảm thấy thoải mái, Costa lại gây sự với một tài xế khác. Hai bên cãi cọ qua lại một lúc, trước khi Costa điên tiết…  ngoáy mũi rồi quăng về phía đối phương.

    8h09: Costa đôi chút lo lắng khi bị kẹt lại vì gặp đèn đỏ trên đường Walworth. Anh chàng tài xế vừa cãi nhau với Costa nhảy ra khỏi xe, đập thùm thụp và cố mở cửa xe của Costa để nói chuyện trực tiếp. Chuông báo động xe Costa bắt đầu réo lên inh ỏi, tiền đạo Chelsea bị khóa kín trong xe.

    8h15: Công ty vệ sĩ mau chóng gọi cho Costa để hỏi chuyện gì đã xảy ra. Anh giải thích rằng anh bị tấn công bởi một gã lạ mặt, có thể là CĐV của Arsenal.

    Costa hung dữ ngay cả khi trêu đùa

    8h16: Nghe thấy thế, công ty vệ sĩ lập tức liên hệ với cảnh sát và sử dụng hệ thống định vị trên xe của Costa để chỉ đường cho nhà chức trách.

    8h25: Gã đàn ông nọ vẫn đang ở ngoài xe. Costa thì vẫn bị khóa cứng trong xe.

    8h36: Cảnh sát rốt cuộc cũng đến và phá được xe cho Costa thoát ra ngoài, sau khi trình bằng chứng từ công ty vệ sĩ cho anh xem. Khi ra ngoài, tiền đạo người Tây Ban Nha nhìn thấy hàng dài xe cộ tắc nghẽn phía sau, cùng hàng chục tiếng mắng chửi dành cho anh và gã nọ. Costa bắt đầu giả vờ ngây thơ vô tội.

    8h38: Costa bác bỏ mọi lời khai của anh chàng kia, đồng thời cam đoan với cảnh sát rằng mình chẳng muốn gì ngoài một cuộc sống tĩnh lặng. Rằng anh chỉ muốn làm công việc của mình, và mọi rắc rối đều nằm ngoài mong muốn. Rằng anh cảm thấy lo lắng vì sao gã đàn ông kia muốn đánh mình. Costa thậm chí còn tỏ ra thông cảm và ngỏ ý sẵn sàng tặng vé xem Chelsea thi đấu cho anh bạn tội nghiệp nọ.

    8h42: Costa lên xe, vẫy tay chào người đàn ông kia, lúc này đang ngồi trên băng ghế sau của xe cảnh sát. Anh chàng nọ không ngừng la hét, nhưng Costa đã kịp rời đi.

    9h30: Costa có mặt ở sân tập và được John Terry hỏi thăm. “Vẫn như mọi ngày thôi”, anh nháy mắt, rồi vui vẻ kể những “chiến công” mới cho các đồng đội. Thường thì họ khoái nghe kể những trò chọc phá của anh, nhưng lần này tất cả bị phân tâm vào chiếc iPad mới tậu của John Obi Mikel. Costa nhanh chóng bị bỏ rơi, và anh bắt đầu nghĩ tới việc thử đốt quần áo bọn họ.

    Costa dành ngày Chủ Nhật ở cửa hàng đồ chơi
    Không phải ngày nào Costa cũng quậy phá. Một fan Chelsea vừa đăng tải hình ảnh anh chàng này ở Peppa Pig World vào Chủ Nhật vừa qua, 1 ngày sau tiểu xảo khiến anh trở thành kẻ thù số một của bóng đá Anh. Hiện Costa và vợ còn chưa có con, nên không rõ ai đi cùng anh tới cửa hàng đồ chơi thiếu nhi này.

    Costa bị fan bắt gặp ở Peppa Pig World

    VIDEO: Ramos và Pepe "điều trị" Diego Costa thế nào?

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội