Bóng Đá Plus trên MXH

Một nửa Man City cũng mạnh gấp đôi Chelsea
Hà Trang • 08:59 ngày 04/08/2024
Trước trận gặp Chelsea, Man City đã thua liền 4 trận kể từ cuối mùa trước. Thậm chí, Pep Guardiola còn làm trầm trọng thêm tình hình khi cập nhật những vấn đề sức khỏe của Erling Haaland trước giờ bóng lăn. Nhưng... bùm! City dẫn 4 bàn chỉ sau 56 phút.

    VIDEO: Man City 4-2 Chelsea

    Một nửa Man City cũng mạnh gấp đôi Chelsea

    "Ngày hôm trước cậu ấy có vấn đề. Nhưng lúc này tình hình đã khá hơn. Hi vọng cậu ấy sẽ có thể chơi vài phút trước Chelsea", Pep nói về Haaland trước trận. Thì ra, "vài phút" mà Guardiola nói là 80 phút và 3 bàn thắng. Vậy thì một là Pep đã "chém gió" về tình trạng của học trò cưng, hoặc hai là Chelsea... quá yếu. Fan The Blues có lẽ nghiêng về khả năng số 1 hơn.

    Nhưng không chỉ Haaland, thứ khiến Chelsea và phần còn lại của Premier League kinh hãi vẫn là sự khát khao trên băng ghế huấn luyện. Pep Guardiola không bao giờ hài lòng!

    Đây là trận đấu mà mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo với City. Một đội hình phụ của nhà ĐKVĐ nước Anh vẫn liên tục vùi dập Chelsea, đội bóng gần như có trọn vẹn những gương mặt tốt nhất. 

    Man City giành chiến thắng đầu tiên trong chuyến du đấu, các cầu thủ trẻ tỏa sáng, và sự tự tin lan tỏa khắp đội hình. Tuy nhiên, nếu tập trung vào Guardiola, bạn sẽ nghĩ rằng ông đang đuổi theo một bàn thắng quyết định ở phút cuối. 

    Ông vẫn chưa đưa ra câu trả lời về tương lai, nhưng khẳng định rất háo hức cho mùa giải mới và muốn ở lại. Dựa trên màn trình diễn vừa qua, ông đang rất nóng lòng bắt đầu sau hai tuần nữa.

    Bảng điểm mới chỉ sang phút thứ 5, Haaland đã ăn mừng bàn thắng tại SVĐ Ohio. Đội hình trẻ của Man City được Moises Caicedo tạo điều kiện ghi bàn, qua đó cho Haaland một cơ hội đối mặt mà anh không thể bỏ lỡ.

    Điều đáng kinh ngạc nhất về bàn thắng không phải là pha dứt điểm hay sai lầm của Caicedo, mà là thực tế rằng đó là bàn thắng thứ hai của Haaland trong vòng 300 giây. Một sai lầm khác của Chelsea đã giúp Jack Grealish cướp bóng trước khi Haaland bị phạm lỗi trong vòng cấm. Anh ghi bàn từ chấm phạt đền ở lần thực hiện thứ hai, sau khi trọng tài yêu cầu đá lại sau pha dứt điểm đầu tiên của Haaland.

    Haaland dễ dàng ghi hat-trick vào lưới Chelsea

    Bàn thắng thứ ba của Haaland cũng đến từ một sai lầm của Chelsea và McAtee có pha kiến tạo thứ hai trong vòng hai phút. Rất thú vị, 4 bàn thắng của City chia đều trong mỗi hiệp và chúng nối tiếp nhau, lần lượt ở phút thứ 4 và 5, sau đó là 55 và 56.

    Tuy nhiên, Guardiola không bao giờ hài lòng. Khi tỷ số là 2-0 và trận đấu tạm dừng, ông đã gọi toàn bộ đội hình lại để tập luyện ngay lập tức. Ông dường như tập trung vào thủ môn và hậu vệ, đưa ra hướng dẫn với cánh tay quấn quanh Stefan Ortega. Sau đó, sự chú ý của ông chuyển sang các tiền đạo - Haaland nhận được một số lời khuyên.

    HLV người Tây Ban Nha đã nói rằng không thể dạy các cầu thủ của mình bất kỳ hệ thống chiến thuật mới nào trước mùa giải vì phần lớn những người cần biết đều không có trong đội hình. Rõ ràng Pep luôn có điều gì đó muốn nói - và khi một tình huống tương tự xảy ra trong hiệp hai, ông lại tự đặt mình vào trung tâm vòng tròn các cầu thủ để truyền đạt với họ những gì cần cải thiện.

    Hãy so sánh điều đó với Enzo Maresca. Trên sân, những cầu thủ Chelsea đi lang thang vô định và trông như thể họ chưa sẵn sàng cho mùa giải mới. Với một tập thể cần thúc đẩy mạnh mẽ và toàn diện, Maresca lại chỉ đưa ra vài hướng dẫn ngắn gọn cho một hoặc hai cầu thủ. 

    Các học trò của Guardiola kiểm soát trận đấu, nhưng ông vẫn đưa ra yêu cầu như thể Man City đang bị dẫn bàn. Ngược lại, Chelsea thì như đang thắng và đang thực sự tận hưởng một trận giao hữu vô thưởng vô phạt.

    Khi thực hiện những thay đổi trong 10 phút cuối, Guardiola đã hướng dẫn các cầu thủ như thể đó là trận chung kết Champions League. Khi nói rằng bản thân rất háo hức cho mùa giải, Pep hoàn toàn nghiêm túc. Haaland cũng vậy. Chelsea sẽ rời Ohio với nỗi lo sợ về ngày khai mạc. Còn Man City rời Mỹ với niềm tin chiến thắng.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay