Bóng Đá Plus trên MXH

Mourinho chế giễu trọng tài, không tin bị "trảm"
Việt Dũng • 10:07 ngày 01/11/2015
Sau thất bại 1-3 của Chelsea trước Liverpool ngay trên sân nhà Stamford Bridge, HLV Jose Mourinho vẫn tin mình sẽ không bị sa thải và thậm chí còn tiếp tục chỉ trích, đổ lỗi.

    Mourinho cho rằng đội bóng của mình không nhận được chút tôn trọng nào từ phía trọng tài Mark Clattenburg, nhưng đồng thời cũng tự tin khẳng định trận thua Liverpool chưa phải là dấu chấm hết.

    “Lo lắng ư? Tôi không lo lắng cho tương lai của mình”, Mourinho thoải mái khi được phỏng vấn trong đường hầm. “Tôi không nghĩ đây là trận đấu cuối cùng của tôi cùng với Chelsea. Các học trò của tôi đã nỗ lực, đã chơi tốt và tôi nghĩ thế trận là 50-50”.

    “Giờ thì tôi thích ngồi nghe hơn là bị đặt câu hỏi”, Mourinho mở đầu trong buổi họp báo sau trận. “Có những thứ nằm ngoài tầm định đoạt của chúng tôi”.

    “Hai phút đá bù giờ (cuối hiệp 1), và chúng tôi để lọt lưới vào giây thứ 35 của phút thứ 3. Những gì diễn ra ở hiệp 2, mọi thứ, là hệ quả của những khoảnh khắc quyết định. Chúng ta thấy những khoảnh khắc ấy, nhưng cầu thủ không chỉ thấy, họ còn cảm nhận, và những gì diễn ra là hệ quả của nó”.

    Mourinho rất thất vọng với quyết định của các trọng tài

    “Một số học trò của tôi rất buồn trong phòng thay đồ, và tôi tôn trọng họ. Chúng tôi đều bộc lộ cảm xúc như vậy sau mỗi trận đấu như thế này. Là những con người chuyên nghiệp, chúng tôi không nhận được sự tôn trọng xứng đáng”.

    “Chúng tôi sẽ không có được một bữa tối thứ Bảy vui vẻ, ngay cả gia đình chúng tôi nữa. Họ có cùng cảm giác như chúng tôi, và tôi cảm thấy rất buồn vì sự thiếu tôn trọng mà người ta đang dành cho những con người chuyên nghiệp nhường này”.

    Khi cánh phóng viên đặt câu hỏi về những quyết định mà Mourinho cho là thiếu tôn trọng, ông nói: “Các bạn thông minh lắm mà. Nếu các bạn muốn viết về nó, các bạn sẽ tự nghĩ ra để mà viết thôi. Nếu không, ở buổi họp báo sau tôi sẽ mang cho các bạn một cái kính tốt, hy vọng các bạn theo dõi trận đấu rõ hơn”.

    Về quyết định không rút thẻ vàng thứ hai của trọng tài Clattenburg với Lucas Leiva bên phía Liverpool, Mourinho chế giễu: “Các bạn nghĩ sao? Cứ nói, bởi các bạn không bị FA phạt đâu. Còn nếu tôi nói với các bạn, tôi sẽ bị phạt”.

    “Thôi, giờ tôi sẽ về nhà, về với gia đình đang buồn rầu của tôi. Tôi sẽ thử xem một số trận bóng bầu dục và tắt máy điện thoại để khuây khỏa. Sau đó, tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị cho buổi tập vào sáng mai và trận đấu vào ngày thứ Tư (gặp Dynamo Kiev tại vòng bảng Champions League)”, chiến lược gia 52 tuổi khép lại.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội