Bóng Đá Plus trên MXH

Mourinho đã sửa được Alli, nhưng phần còn lại của Tottenham thì sao?
Hà Trang • 22:37 ngày 01/12/2019
Chiến thắng 3-2 trước Bournemouth lại một lần nữa tôn vinh Dele Alli. Tân HLV Jose Mourinho đã làm sống lại "nhạc trưởng" người Anh nhưng dường như vẫn chưa giải được các bài toàn còn tồn tại ở Bắc London.

    Ở đây, hãy chú ý đến sự giống nhau đáng kinh ngạc giữa 2 chiến thắng gần nhất của Tottenham tại Ngoại hạng Anh dưới thời Mourinho. Trước West Ham và cả Bournemouth, Spurs đều dẫn trước tới 3 bàn và người hâm mộ còn tưởng họ có thể ghi thêm 5 trái nữa. Alli là nguồn cảm hứng trong cả 2 trận, xuất sắc đến mức Mourinho cũng không dám tin. Nhưng rồi sao, cả West Ham và Bournemouth đều gỡ được 2 bàn, và điên rồ hơn, đều ở chính xác phút 73 và 90+6.

    Với những khán giả của Spurs trực tiếp theo dõi màn đối đầu với Bournemouth, chắc chắn sẽ có người giật mình bởi Deja Vu (ký ức ảo giác). Sự giống nhau là phi thường, từ những nét thăng hoa chấm phá đến các tồn tại khó chấp nhận. 

    Đến đây, công chúng sẽ đặt ra một câu hỏi vậy Mauricio Pochettino bị sa thải vì lý do gì? Vì hàng công yếu kém hay hàng thủ thiếu chắc chắn, hay là cả hai? Mourinho đã giải quyết được vấn đề hàng công khi trong 3 trận ông nắm quyền, Tottenham ghi ít nhất 3 bàn/trận. Trước khi ký hợp đồng, ông yêu cầu BLĐ Spurs phải giữ bằng được Harry Kane nhưng ngôi sao tỏa sáng nhất khi về tay Người đặc biệt lại là Alli.

    Alli đang trở lại mạnh mẽ

    Hãy nhìn màn thể hiện của Alli trong những trận vừa qua. Có thể khẳng định một Alli tốt nhất từng khuynh đảo nước Anh đã trở lại. Khi được xác định rõ vai trò là một hộ công chứ không phải là tiền vệ trung tâm, cựu cầu thủ của MK Dons thi đấu thăng hoa với nguồn cảm hứng dạt dào trong từng pha xử lý. Những điểm mạnh nhất của Alli là khả năng xoay trở trong phạm vi hẹp và căn chỉnh thời gian để ra quyết định đã phát huy tối đa.

    Quan sát 2 bàn thắng vào lưới Bournemouth, đó đều là 2 pha bóng thoát xuống của Alli đón đường phất dài từ sân nhà của trung vệ. Miếng đánh này của Spurs đã thất truyền từ lâu nhưng nay được Mourinho sử dụng lại vô cùng hiệu quả. Ở đây, Alli không cho thấy khả năng tì đè hay càn lướt vượt trội mà chỉ nhờ những động tác tiếp bóng chính xác và mềm mại, anh tự đưa mình vào thế dễ dàng ghi bàn.

    Alli chỉ ghi được 2 bàn và đóng góp 1 kiến tạo trong 10 trận trước khi Mourinho đến. Nhưng ở 3 trận gần nhất, anh có 3 bàn và 1 kiến tạo. Con số rất ấn tượng nhưng chưa phải là tất cả, việc Alli tìm lại sự kết nối với Kane và Son Heung-min mới thực sự đáng mừng. Đến bây giờ, Mourinho mới có thể tự tin nói mình đang sở hữu tiền đạo xuất sắc nhất nước Anh, tiền đạo xuất sắc nhất châu Á và hộ công "xịn" nhất châu Âu.

    Nhưng gạt những lời khen sang một bên, Tottenham bây giờ vẫn còn đầy nỗi lo. Sau màn tỏa sáng trước Olympikos, khi là hạt nhân tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục, tại sao Christian Eriksen lại ngồi dự bị trước Bournemouth? Không khó để lý giải, Mourinho vẫn chưa tìm ra tiếng nói chung với cầu thủ người Đan Mạch. Ông muốn Eriksen ở lại, Eriksen lại chỉ muốn ra đi, kết cục là cầu thủ làm bóng giỏi nhất Tottenham một thời cứ mãi vất vưởng.

    Đội bóng của Mourinho vẫn còn đầy khe hở

    Tiếp đến là vị trí hậu vệ trái, có trong tay một Danny Rose rất khỏe mạnh nhưng Mourinho lại phải miễn cưỡng để Jan Vertonghen đá chính. Sự hồ nghi tiếp diễn. Phải chăng sau những lời chê bai của người hâm mộ nhắm vào Rose ở trận đấu gặp Olympikos, Mourinho đã chột dạ và buộc phải thay thế anh? Hay Rose kém thật và không thể đảm đương hành lang trái trong hệ thống của Mourinho? Nếu thế thật thì rất phiền bởi Mourinho đã trót "hứa" sẽ không mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới, còn Vertonghen không thể cứ mãi thi đấu trái vị trí sở trường.

    Cách sắp xếp hàng thủ mới của Mourinho vẫn có vấn đề, bằng chứng là Tottenham nhận 2 bàn thua trong những phút cuối trước Bournemouth đẩy khán giả vào tình trạng hoang mang cực độ dù đã dẫn trước tới 3 bàn. Đó đều là những nỗ lực cá nhân phi thường của Harry Wilson nhưng không thể phủ nhận sự thiếu tập trung của cầu thủ Spurs.

    Pochettino từng nói ông cần 10 năm nữa để sửa "những cái đầu" của cầu thủ Tottenham. Có lẽ Pochettino nói thật, đội bóng này thực sự có vấn đề, nhất là ở tâm lý. Sự khác biệt giữa Mourinho và Pochettino có lẽ là Tottenham của Mourinho ghi nhiều bàn thắng hơn thôi, còn hàng thủ vẫn "nát" như thời gian trước.

    Một đội bóng của Mourinho mà 2 lần liên tiếp để gỡ lại 2 bàn thì thật khó coi. Nhưng dẫu sao, với một tập thể vừa mới ốm dậy như Tottenham, cứ thắng đã là quá tốt rồi và Mourinho thực sự có lý do để mỉm cười.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội