Bóng Đá Plus trên MXH

Mourinho đánh mất ngày mai trong hào quang của ngày hôm qua
Gia Hưng • 11:43 ngày 01/12/2018
Jose Mourinho đã có một loạt phát ngôn và cử chỉ khó hiểu trước, trong và sau trận đấu gặp Young Boys ở Champions League hôm giữa tuần. Sức ép đã khiến ông không kiểm soát được hành vi và lời nói của mình?
    Man United phải thắng Young Boys ở Old Trafford để đi tiếp và Mourinho đã làm gì? Ông loại Paul Pogba khỏi đội hình xuất phát, cầu thủ đắt giá nhất chỉ có 1 lần không đá chính trước đó, người truyền cảm hứng quan trọng nhất và duy nhất mà Quỷ đỏ đang sở hữu. Không hiểu ông muốn gì? Đối thủ của M.U sau đó là Southampton, đội đã không thắng sân nhà trong 7 tháng liền, đối thủ không quá đáng sợ đến mức Mourinho phải cho Pogba dưỡng sức.

    Romelu Lukaku cũng ngồi dự bị. Mourinho phân trần sau đó rằng, tiền đạo người Bỉ không ghi bàn trên sân Old Trafford kể từ tháng 3 và ngồi ngoài là một cách để lấy lại niềm tin. Cùng Alexis Sanchez, 3 ngôi sao đắt nhất đều không thi đấu. Sanchez thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký dù không hề chấn thương.

    “Vì sao các anh luôn hỏi tôi về những cầu thủ không thi đấu?”, Mourinho cằn nhằn khi được hỏi về Sanchez trong phòng họp báo sau trận gặp Young Boys. Nhưng chính ông thừa hiểu, sự chú ý của truyền thông là nhằm vào ông, một cây cột thu lôi những lời đánh giá thông qua hàng loạt hành vi khó hiểu.

    Ngoài chuyện dùng người bất thường, Mourinho còn thể hiện sự thất vọng ra mặt với một pha lốp bóng hơi bổng của Marcus Rashford, hành vi mà theo cựu danh thủ Gary Lineker: “HLV của tôi mà phản ứng thế, tôi chả còn tâm trạng nào để đá”.


    Rồi ông nổi khùng đến độ cầm cả két nước lên rồi đập xuống đất khi Marouane Fellaini ghi bàn phút cuối giúp M.U thắng trận. Nhưng sau đó, thay vì khen ngợi và động viên tinh thần thi đấu của học trò, ông lại nói về quá khứ huy hoàng của mình: “14 lần dự Champions League, tôi qua vòng bảng hết. Có 2 lần khác phải đá Europa League, thì tôi vô địch”, Mourinho nói.

    Ông muốn hướng về mình. Dĩ nhiên, đây là Man United, đội bóng nổi tiếng bậc nhất, được yêu thích bậc nhất, nên khó trách truyền thông luôn ưu tiên viết về họ. Nhưng những người tiền nhiệm như David Moyes hay Louis van Gaal cũng không cố gây sự chú ý đến mức độ như thế. Các hành động của HLV người Bồ gần đây thể hiện ông muốn báo chí viết về mình thay vì về đội bóng. Và một khi khai thác nhiều về Mourinho, người ta sẽ nói ít hơn về màn trình diễn kém cỏi mà Quỷ đỏ đang thể hiện.

    Nhưng vấn đề là Mourinho chỉ nói về quá khứ. Vinh quang quá khứ không hấp dẫn đến mức khiến người ta quên rằng M.U không tiến bộ trong gần 2 năm rưỡi ông nắm đội. Mourinho không cần thiết phải nhắc tất cả nhớ về những gì ông đã từng làm được. Mọi người đều biết ông đã giành 3 Premier League, giành 2 cú ăn ba và có mùa giải giành 100 điểm cùng Real Madrid. Nhưng người ta cũng biết lần gần nhất ông vô địch quốc gia đã cách đây 4 năm. Càng nói về quá khứ, người ta càng thấy sự thảm hại của dự án mà Mourinho đang thực hiện, khi đội bóng mà ông dẫn dắt không tiến bộ. 

    Khi một người thủ lĩnh chỉ ngoái đầu lại nhìn về những gì ông ta đã làm được ngày hôm qua, chúng ta đều hiểu tập thể do ông ta lãnh đạo sẽ không thể có ngày mai.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội