HLV người Bồ Đào Nha xem Aguero là sự thay thế tuyệt vời nhất cho Ibrahimovic ở vị trí trung phong. Anh có đẳng cấp, kinh nghiệm, thậm chí còn trẻ hơn Ibra nhiều tuổi (Aguero năm nay mới 28).
Thực ra, Man City không hề có ý định giữ Aguero. HLV Pep Guardiola không đánh giá cao Aguero bởi tỉ lệ chuyển hóa cơ hội của anh quá thấp, anh quá dễ chấn thương và không theo được các yêu cầu chiến thuật của ông. Pep đã loại Aguero gần như ngay sau khi tiền đạo trẻ Gabriel Jesus trở lại sau chấn thương. Aguero cũng thừa nhận khó cạnh tranh được với Jesus, và trong khi vẫn “chấp nhận mọi quyết định từ HLV”, anh hoàn toàn bỏ ngỏ tương lai.
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2017/05/08/52/aguero2.jpg)
Man City do đó sẵn sàng bán Aguero. Vấn đề là, họ chắc chắn không muốn để tiền đạo người Argentina chuyển hộ khẩu từ khu xanh sang khu đỏ của thành Manchester. Man City biết quá rõ Aguero có thể không được lòng Pep Guardiola, nhưng anh vẫn là chân sút hạng nhất. Và nếu Aguero tiếp tục chơi bóng ở Anh, thì chuyện chọc thủng lưới Man City là đương nhiên. Thế nên, nếu có một lời đề nghị hấp dẫn tương đương hoặc gần bằng đề nghị của M.U nhưng từ một đội bóng nước ngoài, họ sẽ nhận lời.
Trong khi đó, Mourinho vẫn hy vọng bởi hai lẽ. Thứ nhất, M.U đủ khả năng hấp dẫn các ông chủ Man City bằng một lời đề nghị “không thể chối từ”. Thứ hai, họ sẵn sàng trả Aguero mức lương mà các đội bóng lớn ở nước ngoài không thể, hoặc không sẵn lòng trả cho một tiền đạo đã 28 tuổi. Aguero hiện nhận lương 220.000 bảng/tuần ở Etihad. M.U sẵn sàng trả gấp rưỡi!
M.U nhắm cả... Defoe Trong danh sách các tiền đạo mà M.U đang nhắm tới, ngoài những ngôi sao đình đám có cả lão tướng Jermain Defoe hiện chơi cho đội bóng đã xuống hạng Sunderland. Theo đánh giá thì đó là lựa chọn rất hay, bởi Defoe là một giải pháp rẻ tiền (không mất phí chuyển nhượng, lương thấp), mà hiệu quả vẫn cao (đã có 15 bàn mùa này). ![]() |