Bóng Đá Plus trên MXH

Mourinho được gì khi chỉ trích tất cả?
Việt Cường • 03:22 ngày 21/03/2018
Từng có một Jose Mourinho chỉ trích tất cả, trừ các cầu thủ của mình. Nhưng cũng Mourinho đó đã và đang chỉ trích tất cả, bao gồm cả các cầu thủ của ông. Trước đây, Mourinho chỉ trích để bảo vệ cầu thủ. Bây giờ, ông chỉ trích vì mục đích gì?
    “Những gì xảy ra ở trong phòng thay đồ thì ở lại trong phòng thay đồ”. Đó là gần như là nguyên tắc làm việc với các HLV. Các HLV có thể quát tháo, chửi bới ầm ĩ trong phòng thay đồ, nhưng khi ra phòng họp báo, họ rất hạn chế chỉ trích đích danh các cầu thủ. Đơn giản, phàm là con người thì chẳng ai thích bị bêu rếu trước mặt người khác; bị bêu rếu trước cả vạn người thậm chí triệu người thì đương nhiên lại càng không.

    Đó cũng từng là nguyên tắc của Mourinho. Thời kỳ đầu theo nghiệp HLV, Mourinho bảo vệ cầu thủ như bố mẹ che chở cho con. Người ta còn tin rằng Mourinho cố gắng tạo ra một hình ảnh khó ưa, và gây chiến với tất cả, để thiên hạ dồn sự chú ý vào ông thay vì các học trò. Một chiến thuật cực kỳ hữu hiệu để giữ yên phòng thay đồ, nhất là trong những thời điểm các đội bóng của Mourinho không có được những kết quả tốt.

    Tuy nhiên, quãng thời gian “độc hại” ở Real Madrid có vẻ như đã khiến Mourinho thay đổi. Ông tự nhận là “trưởng thành” hơn. Nhưng bắt đầu chỉ trích các cầu thủ thường xuyên hơn. Trở lại Chelsea, ông mâu thuẫn với những cầu thủ quan trọng nhất đội, từ Eden Hazard tới Diego Costa. Quan hệ thầy-trò ở Chelsea xấu tới mức người ta nghi Mourinho phải rời Stamford Bridge là vì bị một nhóm cầu thủ đánh bật.

    Phương pháp đó tiếp tục được duy trì ở Old Trafford. Nếu mùa trước, Mourinho chỉ lẻ tẻ chỉ trích Henrikh Mkhitaryan, rồi Luke Shaw. Thì mùa này, ông chỉ trích đồng loạt, với mật độ dày. Đầu mùa, sau trận thua Huddersfield, là Lindelof và Mata. Giữa mùa, sau trận hòa cay đắng với Leicester (bàn gỡ được ghi ở phút 90+4), là Anthony Martial và Jesse Lingard, vì bỏ lỡ nhiều cơ hội. Sau đó là những căng thẳng với Paul Pogba. Và mới đây là màn chỉ trích tập thể, nhắm vào tất cả các cầu thủ đã ra sân trong trận gặp Brighton, trừ Nemanja Matic.


    Câu hỏi là, Mourinho hướng tới điều gì khi chỉ trích cá nhân? Liệu những người bị chỉ trích, và đội bóng, có chơi tốt hơn sau khi đứng trước máy sấy? Câu trả lời là không hẳn. Hai người bị Mourinho chê nhiều nhất, Mkhitaryan và Shaw, một người đã đi (sang Arsenal), một người sắp đi (Shaw). Người tiếp theo, Pogba, thì đang hờn dỗi, và đã chơi rất “cắc-bụp” từ sau màn cãi vã ở trận thua Tottenham.

    Phong độ của đội bóng cũng không khá hơn sau những màn chỉ trích tập thể. Sau trận hòa với Leicester đã nói ở trên, M.U hòa tiếp 2 trận nữa với Burnley và Southampton, đều trên sân nhà, và chính thức phải đầu hàng trong cuộc đua vô địch. Có thể Mourinho muốn các cầu thủ bị chạm tự ái và vùng lên mạnh mẽ hơn. Đó cũng là cách mà nhiều HLV đã sử dụng thành công. Nhưng nếu ta nhìn vào kết quả, thì rõ ràng Mourinho đã áp dụng không đúng lúc, hoặc không đúng người.

    Hoặc cũng có thể, ông chửi chẳng vì mục đích nào cả, ngoài mục đích xả cho hết cơn bực trong người…

    Những ai đã bị Mourinho “sấy tóc”?

    Sau trận thua Huddersfield
    Cả đội, nhưng Mata và Lindelof được nhắc riêng vì 2 sai lầm dẫn tới 2 bàn thua.

    Sau trận hòa Leicester
    Martial và Lingard vì dứt điểm kém. Cả đội vì “sai lầm trẻ con”.

    Sau trận thua Tottenham
    Cãi nhau với Pogba giữa trận, rút anh ra ở phút 63.

    Sau trận thua Newcastle
    Lại là Pogba, vì thiếu tích cực trong các tình huống phòng ngự.

    Sau trận thắng  Brighton
    Cả đội, trừ Matic. Chỉ trích đích danh Luke Shaw.


    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội