Bóng Đá Plus trên MXH

Mourinho kể tội sao Real trong cuốn sách mới về mình
H.B • 11:32 ngày 25/09/2016
Sau những chuyện HLV Jose Mourinho mê minh tinh Jennifer Aniston, chửi tài tử Brad Pitt, muốn đấm vỡ mặt HLV Arsene Wenger, một loạt bí mật tiếp theo của Người đặc biệt trong cuốn sách mới về ông được hé lộ. Mourinho kể tội học trò cũ ở Real và cực ghen tị với độ hút gái của thần tượng Al Pacino,…

    Ghét sao Real, trừ… Essien

    Những nội dung hấp dẫn tiếp theo trong cuốn sách sắp phát hành về Mourinho có tên “Jose Mourinho: Up Close and Personal” vừa được hé lộ trên tờ Daily Mail. Tác giả Rob Beasley, nhà báo rất thân thiết với Mourinho, kể ông được Mourinho dẫn đi thăm hệ thống phục vụ tập luyện siêu hoành tráng của Real hồi tháng 1/2013. Beasley thốt lên: “Thật không thể tin được, quá tuyệt vời! Ông có những thứ mà tất cả các HLV khác đều phải mơ ước”. Mourinho lạnh lùng đáp: “Mọi thứ đều tuyệt vời, trừ tinh thần các cầu thủ”.

    Mourinho than thở với Beasley rằng hồi tiền vệ được Real mượn về từ Chelsea, Michael Essien tổ chức tiệc mừng sinh nhật thứ 30, anh mời cả đội đến dự. Nhưng rút cuộc chỉ có một vài cầu thủ Real đến chúc mừng sinh nhật Essien. Mourinho phải an ủi Essien: “Chuyện thường tình thế thôi. Chẳng phải họ ghét bỏ gì cậu. Cũng chẳng phải họ bận bịu việc gì khác. Chỉ đơn giản là họ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình chứ không bao giờ chịu để tâm tới người khác”.

    Mourinho rất ghen tị với độ “sát gái” của thần thượng Al Pacino
    Mourinho rất ghen tị với độ “sát gái” của thần thượng Al Pacino

    Mourinho còn tiết lộ chủ tịch Real, Florentino Perez đã mời ông về lại Real trước khi bổ nhiệm HLV Rafael Benitez. Người đặc biệt chia sẻ: “Ngài chủ tịch yêu mến tôi và muốn tôi về lại rồi dọn sạch đống rác rưởi Pepe, Casillas, Ramos, Marcelo. Tôi bảo với ông ta mọi chuyện đã quá muộn rồi”.

    Cũng liên quan đến chuyện bổ nhiệm, Mourinho từng tha thiết chờ một lời mời dẫn dắt ĐT Anh vào năm 2007, sau khi ông phải rời Chelsea. Đang ngồi trong phòng họp báo nghe HLV Steve McClaren nói lời chia tay Tam sư, Beasley nhận được tin nhắn của Mourinho: “Liệu người ta có muốn tôi nắm ĐT Anh không nhỉ?”. Beasley liền tìm trưởng bộ phận truyền thông của FA, Adrian Bevington cho ông này xem tin nhắn của Mourinho. Beasley còn cẩn thận cho Bevington cả số điện thoại và địa chỉ mail của Mourinho và hứa không tiết lộ gì trên mặt báo.

    Mourinho chỉ trích CR7 và đồng đội quá ích kỷ
    Mourinho chỉ trích CR7 và đồng đội quá ích kỷ

    Nhưng mấy ngày sau, Beasley nhận được tin nhắn của Mourinho: “Chẳng có tin gì từ FA cả”. Cứ thế, Mourinho ngóng tin FA trong vô vọng. Chính sự chậm chạp của FA đã tạo điều kiện cho Inter lôi kéo được Người đặc biệt.

    Vừa hâm mộ, vừa tị nạnh Al Pacino

    Về chuyện hậu trường, Mourinho tâm sự ông rất hâm mộ hai tài tử Al Pacino và Anthony Hopkins. Sau khi nâng lên đặt xuống thì ông coi Al Pacino là thần tượng số một của mình. 

    Rồi cũng có dịp Mourinho được gặp Al Pacino. Không ngờ ông lại cảm thấy tủi thân ghê gớm khi xuất hiện cạnh thần tượng này. Tất cả các fan nữ xung quanh chỉ xúm đen xúm đỏ vào Al Pacino mà thôi. Họ làm như Mourinho là người vô hình vậy. Mourinho bông đùa với Beasley: “Thật không thể hiểu nổi. Al Pacino vừa già, vừa lùn, mặt mày lại nhăn nheo rồi. Thế mà họ cứ bám lấy ông ấy”. Ấy chính là lúc Người đặc biệt cảm thấy mình chẳng còn đặc biệt nữa.

    Mourinho tự nhận mình vụng về ở nhà nhưng rất biết chiều chuộng vợ con
    Mourinho tự nhận mình vụng về ở nhà nhưng rất biết chiều chuộng vợ con

    Về chuyện gia đình mình, Mourinho tự nhận mình chẳng biết gì về bếp núc. Nhưng ông lại thích dẫn vợ con đi siêu thị, xem phim và giúp các con làm bài tập về nhà. 

    Mourinho đúc kết về tổ ấm của mình: “Tất cả đều nhờ tình yêu. Nếu bạn thành công với bóng đá ấy là vì bạn yêu bóng đá. Nếu bạn thành công với một công việc nào khác, ấy là vì bạn yêu công việc ấy. Còn khi bạn có một gia đình hạnh phúc ấy là vì các thành viên trong gia đình bạn yêu thương lẫn nhau”.

    Wenger không đọc sách mới về Mourinho


    Khi được hỏi về việc Mourinho tuyên bố với tác giả Beasley chuyện “muốn đấm vỡ mặt Wenger”, HLV Arsene Wenger bình thản đáp: “Tôi chưa đọc gì về cuốn sách này và tôi chắc chắn cũng sẽ không tìm đọc sách về Mourinho. Nên tôi không bình luận gì”. “Jose Mourinho: Up Close and Personal” bắt đầu được phát hành từ ngày 29/9 tới.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội