Nhận định & Bình luận trước trận Chelsea - Arsenal |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
"Chúng ta phải nhìn mọi chuyện thế này: Terry đã chơi không thiếu phút nào ở mùa giải năm ngoái, nhưng trong 2 mùa trước thì không và 3 mùa giải trước còn ít nữa. Vậy vấn đề là gì? Terry là cầu thủ mà tôi luôn đặt trọn niềm tin. Cậu ấy là một trong những cầu thủ quan trọng của tôi. Terry phải ngồi dự bị một trận hay tôi thay cậu ấy ra trong hiệp 2 không làm thay đổi điều đó”, Mourinho nhấn mạnh.
"Các anh hỏi tôi liệu Terry có đá chính (trận gặp Arsenal) hay không? Tôi không biết. Cậu ấy đã ngồi dự bị. Và cậu ấy cũng đã có đóng góp. Chiến thắng trước Maccabi đang mang lại dấu hiệu tích cực cho toàn đội. Terry vẫn là người tôi luôn thấy quý mến, hôm nay nhiều hơn hôm qua và không bằng ngày mai”.
Gương mặt thiếu cảm xúc của Terry khi phải ngồi dự bị
"Khi mọi thứ tồi tệ xảy ra, điều đầu tiên mọi người muốn là một câu chuyện kịch tính. Ai đó đã đánh một ai đó chẳng hạn. Diego Costa cãi nhau với John Terry qua một người phiên dịch, vì Diego không nói được tiếng Anh và John thì cũng đâu nói được tiếng Tây Ban Nha. Họ sẽ đấu với nhau như ở miền Viễn Tây (nước Mỹ) qua một người phiên dịch. Hướng mà bạn đã bỏ qua lại là hướng đúng. Chỉ là chúng tôi mất sự tự tin và với những gì đã thể hiện trận gặp Maccabi, sự tự tin đó đã trở lại", cựu thuyền trưởng của Inter Milan và Real Madrid kết luận.
Bên cạnh đó, Mourinho cũng phủ nhận mọi cáo buộc cho rằng ông đã sỉ nhục Eva Carneiro - cựu bác sỹ của đội 1 Chelsea khi hét thẳng vào mặt cô “Filha da puta!” (tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là con gái của ả điếm). Trong trường hợp Mourinho bị buộc tội, ông sẽ bị cấm chỉ đạo ít nhất 5 trận. Đây là quy định được ghi rất rõ trong điều 3 của bộ luật do FA ban hành. Theo đó, án phạt nói trên được áp dụng với tất cả các HLV hay cầu thủ cố tình tấn công hay xúc phạm người khác bằng cử chỉ hoặc lời nói.