Bóng Đá Plus trên MXH

Mourinho mâu thuẫn Pogba: Nội chiến Sir Alex & Beckham 2.0
Hà Trang • 20:21 ngày 20/04/2018
Trong quá khứ, fan Man United từng chứng kiến một cuộc nội chiến vô cùng nổi tiếng giữa Sir Alex Ferguson và siêu sao David Beckham. Hiện tại giữa Jose Mourinho và Paul Pogba có đang viết lại lịch sử?
    Kể từ khi Pogba quay lại Old Trafford, anh dính vào quá nhiều rắc rối ngoài chuyên môn. Đến thời điểm này, người hâm mộ cũng chẳng còn hơi sức nào để theo dõi đủ các scandal của anh. Vì thế, Pogba chơi hay, chơi dở giờ cũng là thứ yếu. Quan trọng là anh và Mourinho đang tồn tại mâu thuẫn gì?

    Trận đấu với Bournemouth là một ví dụ điển hình. Pogba chơi hay nhưng màn thể hiện của anh trên sân không đáng chú ý bằng thái độ bất chấp khi đi thẳng vào phòng thay đồ lúc bị rút khỏi sân phút 80, trước khi miễn cưỡng quay lại băng ghế dự bị khi được yêu cầu. Mourinho có mặt ở đấy và chứng kiến tất cả.

    Pogba thể hiện thái độ ngay trước mặt Mourinho
    Pogba thể hiện thái độ ngay trước mặt Mourinho

    Đương nhiên là Mourinho biết, hành động này đích thị nhắm đến ông. Cái cách ngôi sao số 1 vùng vằng trong khi HLV trưởng cố gắng kiềm chế sao lại giống chuyện xưa giữa Sir Alex và David Beckham đến vậy. Khi đó, cuộc hôn nhân ồn ào với nàng ca sỹ đình đám Victoria Adams thuộc nhóm nhạc Spice Girl của Beckham khiến Sir Alex nóng mắt. Ông sợ học trò cưng sẽ bị xao nhãng bởi cuộc sống showbiz đầy hỗn loạn ngoài sân cỏ.

    Và kết cục chẳng tốt đẹp gì. Sir Alex thà đau một lần còn hơn mãi mãi, quyết định bán Beckham sang Real Madrid vào năm 2003 sau khi "khuyến mãi" cho học trò một vết sẹo ở lông mày. Bài học rút ra rất rõ ràng: Không ngôi sao nào lớn hơn M.U hay HLV của họ.

    Sir Alex và Beckham từng rất thân thiết
    Sir Alex và Beckham từng rất thân thiết

    Nhưng rốt cuộc Beckham phải rời M.U với khuôn mặt như này
    Nhưng rốt cuộc Beckham phải rời M.U với khuôn mặt như này

    Giờ thì Pogba đang đi vào vết xe đổ của Beckham. Những hành xử ngông cuồng, kiểu tóc cầu kỳ, điệu bắt tay rối rắm đến cuộc sống bận rộn trên mạng xã hội, Pogba chẳng có vẻ gì là muốn chuyên tâm phát triển chuyên môn. Anh dường như quên mất là mình được mang về với sứ mệnh gì, gánh trên vai trọng trách thế nào và quan trọng nhất, dưới quyền một HLV khó tính ra sao?

    Nói về Pogba, huyền thoại của Old Trafford, Paul Scholes ngao ngán: "Khi bạn chứng kiến những hành động như thế của Pogba, chắc nhiều người đều cảm nhận rằng anh ta đang nghĩ: "Tôi không quan tâm HLV nghĩ sao về màn trình diễn của tôi ngày hôm nay. Tôi sẽ không nghe ông ta. Tôi sẽ chỉ ra ngoài đó và chơi theo cách tôi muốn". Tôi nghĩ đó là một hành xử thiếu tôn trọng HLV và đồng đội". 

    Khi được hỏi về khả năng Pogba ra đi, Scholes thẳng thắn: "Tôi nghĩ anh ta có thể. Nhìn từ bên ngoài, mối quan hệ giữa họ (Pogba và Mourinho) không được tốt lắm". Đương nhiên là Scholes nghiêng về khả năng Pogba ra đi, anh là nhân chứng sống chứng kiến toàn bộ sự việc giữa Sir Alex và Beckham. Một trải nghiệm như thế là quá đủ để con người ta không còn thấy bất ngờ về bất cứ điều gì sau này.

    Đến bao giờ Pogba thôi diễn trò lố
    Đến bao giờ Pogba thôi diễn trò lố

    Cuộc xung đột giữa 2 cái tôi quá lớn này sẽ hại chết M.U nếu tình hình không sớm được giải quyết. Một nguồn tin từ bên trong Old Trafford tiết lộ: "Pogba cư xử như một đứa trẻ hư hỏng. Mourinho không thể làm việc với một cầu thủ lúc nào cũng muốn làm tâm điểm. Jose đang tính bán Pogba nhưng BLĐ sẽ không cho phép". 

    Sau 15 năm, tình hình có vẻ thay đổi khá nhiều. HLV không còn nắm toàn quyền ở Old Trafford như xưa. Và quả thật là rất ít người làm được như Sir Alex, bán đứt cầu thủ đang ở thời đỉnh cao của mình chỉ trong một nốt nhạc. Mourinho giờ yếu thế hơn và khá cô độc trên băng ghế chỉ đạo. Ông nghĩ mình có sự hậu thuẫn của PCT Ed Woodward. Nhưng khi đứng trước bài toán kinh tế, ai dám chắc Woodward không lật mặt Jose?

    Pogba đang là con gà đẻ trứng vàng của M.U. Anh có rất nhiều người bạn thân ở nơi đây như Anthony Martial, Marouane Fellani, Jesse Lingard, Romelu Lukaku, Marcus Rashford... Bán Pogba không khó, M.U thậm chí có thể thu về 140 triệu bảng nhưng hệ lụy thì rất nhiều.

    Bài toán giờ đây trở nên quá phức tạp. Những người khổ nhất vẫn là fan M.U, cộng đồng chỉ muốn nội bộ đội bóng yêu quý có thể cùng nhìn về một hướng. Để thực hiện mong ước giản đơn này, cần nhiều hơn sự nỗ lực và bớt thật nhiều những cái tôi vô lý. 

    Pogba không thèm bắt tay Mourinho khi bị thay ra
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội