Về mặt chiến thuật, ông vẫn bám vào sơ đồ 4-2-3-1 mà Chelsea quen dùng trong mùa trước, với Kevin de Bruyne chơi tiền vệ phải khi Juan Mata vắng mặt, và Oscar đảm nhiệm vị trí “số 10” một cách ổn thỏa. Cách thay người của Mourinho luôn có chủ đích rõ ràng, nhưng không quyết định.
Thật ra, Chelsea đã nắm chắc 3 điểm từ khá sớm trước một đối thủ không xứng tầm. Mourinho tạo cơ hội ra mắt cho Andre Schuerrle, và anh thay một tân binh khác (De Bruyne). Romelu Lukaku được tạo điều kiện trong 15 phút chót, thay Fernando Torres.
Một tân binh nữa là Marco van Ginkel cũng được ra mắt, vào thay Oscar để tiền vệ này dưỡng sức. Kết luận: lần đầu trở lại dẫn dắt Chelsea của Mourinho diễn ra một cách dễ dàng. Ông tỏ ra thoải mái bên ngoài đường biên, như thể không hề có sự chia tay cay đắng hồi năm 2007.
Kevin de Bruyne chơi tiền vệ phải khi Juan Mata vắng mặt
DAVID MOYES:
Về mặt chiến thuật, ông vẫn chỉ dùng sơ đồ quen thuộc 4-2-3-1, với tiền đạo Danny Welbeck về đá tiền vệ nhưng di chuyển rất linh động, công thủ toàn diện. Cách thay người của Moyes rất đáng lưu ý, khi ông đưa vào sân một Wayne Rooney đang “khó ở” trong suốt mùa Hè, và chính Rooney kiến thiết cả 2 đường chuyền thành bàn cho M.U sau khi anh vào sân. Động tác chính trị của Moyes bỗng trở thành động tác chuyên môn hoàn hảo!
Kết luận: sau khi dễ dàng lấy Community Shield thì Moyes lại có cú ra mắt mỹ mãn trong lần đầu tiên dẫn dắt M.U ở Premier League. Cần lưu ý: trong số các HLV mới ở Premier League mùa này, Moyes chính là người chịu áp lực nặng nhất, đối thủ ở trận ra quân cũng khó khăn nhất.