Bóng Đá Plus trên MXH

Mourinho nhận tối hậu thư trước trận gặp Porto
Minh Việt • 10:30 ngày 09/12/2015
Theo tờ The Times, Jose Mourinho chỉ còn đúng 1 trận gặp Porto để cứu vãn chiếc ghế HLV đang rất lung lay của mình. Nếu giúp Chelsea vượt qua vòng bảng Champions League, Mourinho tạm thời được đảm bảo tương lai. Còn nếu The Blues bị loại khỏi giải đấu này, ông sẽ bị sa thải.

    TRẬN ĐẤU QUYẾT ĐỊNH

    Trong buổi họp tín nhiệm đầu tháng 10 vừa qua, Mourinho vẫn được BLĐ Chelsea và các cầu thủ ủng hộ tuyệt đối, bất chấp khởi đầu mùa giải tồi tệ của The Blues. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay 2 tháng đã trôi qua nhưng phong độ của Chelsea vẫn không được cải thiện. Đáng nói ở chỗ, khi nhiều người tưởng rằng The Blues đã phần nào tìm lại sức mạnh, họ bất ngờ để thua Bournemouth 0-1 ngay trên sân nhà. Đó đã là thất bại thứ 8 sau 15 vòng ở Premier League 2015/16 của thầy trò Mourinho. 

    Tại Stamford Bridge hôm đó có toàn bộ những nhân vật quan trọng nhất của Chelsea, từ ông chủ Roman Abramovich, giám đốc điều hành Marina Granovskaia cho đến GĐKT Michael Emenalo. Các camera đã không ít lần bắt cận cảnh vẻ mặt ngao ngán của tỷ phú người Nga. Abramovich rõ ràng có lý do để thất vọng khi Chelsea bây giờ gần nhóm xuống hạng (chỉ hơn đội xếp thứ 18 Newcastle vỏn vẹn 2 điểm) hơn là nhóm dự Champions League (kém Top 4 tới 14 điểm). Mourinho sau trận cũng thừa nhận mục tiêu trong phần còn lại mùa giải của ông chỉ là vươn lên Top 6.


    Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Mourinho liệu có được cùng Chelsea đi tới hết mùa giải? Bởi theo The Times, Người đặc biệt đã nhận tối hậu thư từ Abramovich. Theo đó, ông chỉ còn đúng 1 trận để cứu vãn chiếc ghế HLV. Nếu Chelsea có ít nhất 1 trận hòa với Porto để giành vé vào vòng 1/8 Champions League thì tương lai của ông tạm thời được đảm bảo. Trong trường hợp ngược lại, nếu để thua Porto và bị loại ngay từ vòng bảng Champions League, Mourinho sẽ bị sa thải. 

    Cũng theo The Times, Abramovich thực ra vẫn… tin tưởng vào Mourinho, cho dù vừa trực tiếp chứng kiến đội nhà thua Bournemouth. Tuy nhiên, Abramovich buộc phải “xuống tay” với Mourinho nếu ông không thể giúp Chelsea trở lại quỹ đạo chiến thắng. Nếu bị loại, đây mới là lần thứ 2 trong triều đại Abramovich, The Blues mới bị hất cẳng ngay từ vòng bảng Champions League. Trước đó, Chelsea cũng đã bị loại sớm ở Cúp Liên đoàn. Tỷ phú người Nga dĩ nhiên không thể chấp nhận điều này. 

    VẪN CÓ QUYỀN TỰ QUYẾT 

    Tối hậu thư đã được đưa ra. Rõ ràng, sức ép mà Mourinho đang phải chịu là cực lớn. Và ông sẽ làm gì để vượt qua giai đoạn sóng gió nhất trong sự nghiệp? Hôm qua, nhà cầm quân này đã có buổi họp với cả đội. Ông kêu gọi các cầu thủ tập trung toàn bộ sức lực cho trận chiến với Porto. Tại đây, Mourinho cũng tin tưởng ông vẫn nhận được sự ủng hộ của các học trò. 


    HLV người Bồ Đào Nha đang bị đẩy sát tới bờ miệng vực. Nhưng nên nhớ, dù sao ông vẫn còn quyền tự quyết trong tay. Đội quân của Mourinho chỉ cần 1 điểm trước Porto là có vé đi tiếp. Chelsea lại được đá sân nhà. Nắm trong tay những lợi thế lớn đó mà The Blues vẫn bị loại thì Mourinho có lẽ cũng chẳng còn mặt mũi nào để tiếp tục ở lại.

    Hơn 10 năm trước, những vinh quang cùng Porto đã nâng tầm Mourinho trở thành ngôi sao trong làng HLV. Nhưng đêm mai, cuộc đối đầu với đội bóng cũ Porto biết đâu đấy lại sẽ là lúc vùi dập sự nghiệp, tên tuổi Mourinho.

    Các CĐV vẫn tin Mourinho


    Mặc dù Chelsea đang sa sút thảm hại nhưng cuộc thăm dò ý kiến của tờ Independent cho thấy Mourinho vẫn rất được yêu mến và ủng hộ. Cụ thể, chỉ có 30% số người bỏ phiếu cho rằng Chelsea của Mourinho sẽ kết thúc mùa giải ngoài Top 10. Còn 37% tin tưởng The Blues của Mourinho sẽ có mặt ở nửa đầu BXH. 12% cho rằng Chelsea sẽ có mặt trong Top 6. Thậm chí, vẫn có 3% đặt cửa The Blues… vô địch Premier League
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội