Bóng Đá Plus trên MXH

Mourinho, nước cờ tuyệt vọng của M.U
Trần Minh • 18:07 ngày 19/05/2016
Nhiều báo Anh đưa tin, BLĐ Man United đã hứa với HLV Jose Mourinho rằng, ghế “thuyền trưởng” Quỷ đỏ sẽ là của ông nếu Louis van Gaal bị sa thải. Xem ra, M.U đã sẵn sàng đi nước cờ tuyệt vọng để cứu vãn tình thế.
    Ngày 8/3/2013, Gestifute, công ty môi giới lớn nhất và quan trọng nhất trong thế giới bóng đá, trở nên sôi nổi hơn mọi ngày bởi những câu chuyện xoay quanh một nhân vật rất đặc biệt: Jose Mourinho. Các nhân viên Gestifute đã truyền tai nhau là Mourinho đã khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ qua điện thoại. Người đàn ông từng khiến nhiều người trong công ty này phải khiếp sợ đã gần như suy sụp.

    Ông khóc vì không bao giờ ngờ được mình bị Ban lãnh đạo M.U từ chối. Ông khóc vì không thể ngờ là “siêu cò” Jorge Mendes lại thất bại trong một vụ như thế. Mendes là người có quan hệ mật thiết với đội chủ sân Old Trafford hơn bất kỳ người đại diện nào khác. Khi còn tại vị, Sir Alex Ferguson gặp Mendes nhiều nhất, gút nhiều hợp đồng thông qua ông này nhất. Khi thông tin Sir Alex nghỉ hưu râm ran, Mendes đã trổ hết mọi khả năng để mang Mourinho đến M.U. Bên cạnh quan hệ công việc sẽ mang lại cho Mendes món tiền lót tay khổng lồ, Mourinho còn là bạn bè của Mendes. Và hơn ai hết, Mendes hiểu Mourinho thèm khát công việc này đến thế nào. 

    Vậy mà M.U đã phớt lờ thiện chí của bộ đôi Bồ Đào Nha. Đấy là thời điểm tồi tệ nhất trong sự nghiệp của Mourinho, thậm chí còn kinh khủng hơn là khi Mourinho bị Chelsea sa thải hồi cuối năm ngoái. Cuốn sách “Mặt tối của Mourinho” do Diego Torres viết cách đây 2 năm cho biết ông đã mất ngủ vì... sốc, cứ chờ một cuộc điện thoại để xác nhận thông tin M.U chọn David Moyes chỉ là tin đồn thất thiệt.

    Vậy nếu M.U đã không bổ nhiệm Mourinho ngày ấy, tại sao bây giờ họ lại chọn Mourinho? Có lẽ vì họ đã tuyệt vọng sau 3 năm thất bại. Họ sẽ không được dự Champions League lần thứ hai trong 3 năm, họ đối diện với sự phẫn nộ của các CĐV và các nhà tài trợ.


    Vấn đề là những người chống lại việc bổ nhiệm Mourinho ngày ấy bây giờ vẫn giữ nguyên quan điểm. Sir Bobby Charlton vẫn tin Mourinho tuyệt đối không phù hợp với triết lý của M.U, ông cũng không đánh giá cao những hành động khiêu khích, khẩu chiến của Mourinho vì nó không phù hợp với tinh thần hiệp sĩ mà M.U vẫn tự hào.

    Còn Sir Alex? Cựu HLV người Scotland có thể nói chuyện về bóng đá hàng giờ với Mourinho, nhưng ông không thích con đường mà Mourinho chọn. Và trên vai trò là cố vấn cho M.U, Sir Alex thậm chí không đặt Mourinho vào danh sách những ứng cử viên sẽ dẫn dắt Quỷ đỏ. Ông thích Carlo Ancelotti và Pep Guardiola hơn. Trong buổi ra mắt một cuốn sách mới đây, Ancelotti thừa nhận là suýt nữa ông đã đến M.U nếu lời đề nghị của Real Madrid không xuất hiện đúng năm ấy, để mời Ancelotti thay... Mourinho.

    David Gill, cựu giám đốc điều hành của M.U cũng kịch liệt phản bác lại ý kiến bổ nhiệm Mourinho. Ông đồng quan điểm với các thành viên khác trong nhóm “anti-Mourinho”, tức là khi mọi việc diễn ra không như ý, Mourinho sẽ hành động dựa trên lợi ích cá nhân hơn là CLB. Tức là ngoài các ông chủ của M.U, những người tin sự kết hợp giữa hai thương hiệu Mourinho và M.U sẽ mang lại lợi tức khổng lồ nên cần xem xét, những nhân vật có chuyên môn đều không thích.

    Mới đây, Ryan Giggs được cho là sẽ rời Old Trafford nếu Mourinho đến. Điều đó cho thấy ngay cả khi Mourinho có đến đây, ông cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi ngay từ đầu, thiện cảm của các nhân vật chủ chốt ở đây dành cho ông không nhiều. Nhưng rồi M.U có lẽ vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của Mourinho, cũng như Real Madrid cậy nhờ đến Mourinho để chấm dứt sự thống trị của Barcelona năm nào, bất chấp việc ông đã gây ra biết bao cuộc tranh luận. 

    Gạt bỏ niềm tự hào sang một bên, nếu M.U bổ nhiệm Mourinho, đấy quả thực là nước cờ tuyệt vọng.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội