Chỉ chưa đầy 2 ngày sau chiến thắng trước Rostov, M.U sẽ phải làm khách trên sân của Middlesbrough tại Ngoại hạng Anh. Sự mệt mỏi đã hiển hiện rõ trên những bước chạy của Quỷ Đỏ, thậm chí trong trận đấu với Rostov ở Old Trafford vừa qua, hậu vệ Marcos Rojo phải ăn chuối trên sân để lấy sức chơi bóng.
Chứng kiến các học trò bị "hành xác", Mourinho cảm thấy không khỏi xót xa, đồng thời lên tiếng chỉ trích kịch liệt ban tổ chức Ngoại hạng Anh.
Pogba cũng chấn thương vì cày ải quá nhiều
"Họ không có chút thông cảm nào với những CLB Anh tại châu Âu. Họ đơn giản là chẳng thèm quan tâm. Có nhiều thứ với họ còn quan trọng hơn. Ở các quốc gia khác, ban tổ chức cố gắng giúp đỡ đội bóng từ những điều nhỏ nhất khi tham dự cúp châu Âu. M.U phải đá lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật (giờ Anh). Tại sao? Tại sao là chúng tôi", chiến lược gia người Bồ Đào Nha bức xúc.
"Không ai có thể cho tôi lời giải thích. Vì sao M.U không được thi đấu lúc 5 giờ chiều? Chúng tôi nên là đội bóng cuối cùng thi đấu trong tuần. Đơn giản vậy thôi mà. M.U có thể đá vào thứ Hai hoặc đá muộn vào Chủ nhật. Ít nhất hãy cho chúng tôi được ngủ nghỉ chút ít vào Chủ nhật, được không? Toàn đội phải dậy vào 7 giờ sáng ăn uống và ra sân. Thậm chí một con quái vật về thể lực như Paul Pogba cũng phải cảm thấy mệt mỏi".
Quả thực đúng như lời Mourinho nói, M.U đang trải qua mật độ thi đấu dày đặc và nó đang tàn phá thể lực của các cầu thủ. Sang tháng 4 tới, Quỷ Đỏ thậm chí còn có thể thể không thở nổi vì lịch thi đấu đặc kín. Theo đó, thầy trò Mourinho từ nay tới cuối tháng 4 phải đá tới 9 trận gồm Ngoại hạng Anh và Europa League.
Lịch thi đấu sắp tới của M.U
Ngày 19/3, Middlesbrough vs M.U
Ngày 1/4, M.U vs West Brom
Ngày 4/4, M.U vs Everton
Ngày 9/4, Sunderland vs M.U
Ngày 13/4, Anderlecht vs M.U
Ngày 16/4, M.U vs Chelsea
Ngày 20/4, M.U vs Anderlecht
Ngày 23/4, Burnley vs M.U
Ngày 30/4, M.U vs Swansea