"Tôi ước tôi lại là HLV của Ibra khi cậu ấy mới 29 tuổi tại Inter Milan. Nhưng chúng ta không thể ngăn thời gian ngừng trôi và thời gian có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các cầu thủ", Mourinho chia sẻ.
Ông tiếp tục: "Ibra biết điều đó. Cậu ấy biết những năm tháng đỉnh cao của cậu ấy đã qua và bây giờ là những thời khắc cuối cùng của sự nghiệp. Tuy vậy, cậu ấy luôn vào sân với động lực và khát khao thi đấu cao nhất".
"Và, bằng cách hò hét mọi lúc mọi nơi, tôi nghĩ cậu ấy vẫn hữu ích cho tôi và cho đội bóng này. Chỉ cần Ibra cảm thấy ổn với cái đầu gối và thể trạng của cậu ấy, tôi nghĩ cậu ấy có thể vào sân", Người đặc biệt gợi mở.
Cuối cùng ông nhấn mạnh: "Là một thủ lĩnh trong phòng thay đồ lẫn trên sân, là một cầu thủ có đẳng cấp, tôi nghĩ Ibra vẫn có thể tạo ra một vài sự khác biệt và cậu ấy xứng đáng được trao cơ hội. Tôi ở đây để giúp cậu ấy".
Ibra năm nay đã 36 tuổi. Cuối mùa trước, anh đã gặp phải một chấn thương rất nặng sau khi đóng góp 28 bàn sau 46 lần ra sân cho M.U. Sau khi kết thúc mùa giải này, gần như chắc chắn tiền đạo kỳ cựu người Thụy Điển sẽ rời Old Trafford.