Bóng Đá Plus trên MXH

Mourinho vs Wenger: Đảo chiều oan gia
Thạch Long • 11:24 ngày 18/11/2016
Arsene Wenger sẽ không bao giờ quên ngày 2/8/2015 - ngày ông lần đầu tiên thắng Jose Mourinho, gỡ bỏ lời nguyền 11 năm, 12 trận liên tiếp không thắng nổi Người đặc biệt. Và rất có thể chính thời khắc đó sẽ giúp Wenger đổi chiều oan gia giữa ông và Mourinho ở lần tái ngộ sắp tới.


    Nhận định & Bình luận trước trận M.U - Arsenal

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    12 năm mới thắng 1 lần

    Gặp nhau lần đầu tiên vào ngày 12/12/2004, Arsene Wenger khi đó vẫn chỉ coi Jose Mourinho là một đối thủ bình thường. Nhưng nào có ngờ, trong 11 năm ròng rã sau đó, trải qua 12 lần đụng độ Người đặc biệt, Wenger mòn mỏi mãi mà không một lần được tận hưởng cảm giác chiến thắng trước đối thủ đáng ghét nhất.

    11 năm, 12 trận đối đầu kéo từ ngày 12/12/2004 đến 26/4/2015, Wenger bị Mourinho hạ gục ở tất cả những cột mốc đáng nhớ nhất: Trận thứ 500, trận thứ 1.000, 2 lần bị Mourinho cướp mất danh hiệu. Và cũng chính vì mãi không thắng nổi Người đặc biệt, Wenger chỉ biết cúi gằm mặt khi Mourinho sỉ nhục ông: “Wenger là người đặc biệt… thất bại. Nếu tôi không có danh hiệu cùng Chelsea trong 8 năm, tôi chắc chắn sẽ ra đi và không bao giờ trở lại nữa”.

    Nhưng rốt cuộc lời nguyền Mourinho cũng được hóa giải vào ngày 2/8/2015. Trong trận Community Shield giữa Chelsea và Arsenal, Alex Oxlade-Chamberlain ghi bàn thắng duy nhất giúp Pháo thủ bắn hạ Chelsea. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Wenger ngẩng cao đầu trước đại kình địch.


    Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là chiến thắng gỡ bỏ lời nguyền. Bởi ở lần chạm trán ngay sau đó (vòng 6 Premier League mùa trước), Wenger lại thua Mourinho. Đó là trận đấu mà Gabriel Paulista đã dính bẫy khiêu khích của Diego Costa, nhận thẻ đỏ rời sân và Pháo thủ thua chung cuộc 0-2. 

    Như vậy là cho dù đã biết cảm giác chiến thắng trước Mourinho, nhưng thật mỉa mai khi Arsenal của Wenger mới chỉ thắng ở Community Shield – trận đấu mà đối với nhiều người, đơn thuần chỉ là một màn giao hữu làm nóng trước mùa bóng mới. Để hóa giải hoàn toàn lời nguyền và xa hơn nữa là đảo chiều oan gia, Wenger phải tung nhát kiếm kết liễu Mourinho lần này, khi Man United đụng độ Arsenal.

    Giờ phục hận đã tới

    Đây là thời cơ tốt để Wenger hóa giải “lời nguyền Mourinho”. Bởi dàn hảo thủ sau lưng Người đặc biệt giờ đây đã không còn là Chelsea hùng mạnh nữa, mà là một Man United vẫn đang mò mẫm trong bóng tối để tìm ánh sáng hồi sinh. 

    Ở vòng đấu trước, đúng là Quỷ đỏ đã thắng tưng bừng Swansea trong trận đấu mà cả Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic và thậm chí Wayne Rooney đều cùng bất ngờ cởi được những nút thắt tâm lý quan trọng. Pogba ghi bàn bằng một “cú đại bác” tầm xa tuyệt đẹp, Rooney kiến tạo để Ibrahimovic giải cơn khát bàn thắng.



    Tuy nhiên, công bằng mà nói thì chiến thắng này chẳng thể coi là một lời tuyên ngôn có sức nặng. Bởi thứ nhất: Swansea không phải là bài test khó. Thứ hai: Ibra vừa ghi bàn trở lại sau 609 phút “tịt ngòi” thì lại vắng mặt ở trận này vì án treo giò. Kể từ đầu mùa, Man United chưa chơi trận Premier League nào mà vắng Ibrahimovic. Có lý do để tin rằng, chỉ riêng việc giải bài toán thiếu cậu học trò cưng Ibra đã khiến Mourinho đau đầu rồi.

    Trong khi đó, kể từ sau thất bại trước Liverpool ở vòng đấu mở màn, Arsenal vẫn chưa thua thêm bất kỳ trận đấu nào. 16 trận bất bại liên tiếp trên tất cả các đấu trường của Pháo thủ (12 thắng, 4 hòa) đã chứng minh quá rõ ràng sự ổn định của Arsenal. Nó đối nghịch hoàn toàn với sự phập phù của Man United. Kể từ đầu mùa, Man United chưa từng thắng nổi 4 trận liên tiếp. Cứ sau một giai đoạn thăng hoa, Quỷ đỏ sẽ đột ngột rơi xuống vực sâu và khi niềm tin cạn kiệt, họ lại lầm lũi trở lại. Bất ổn là điều tối kỵ trước khi bước vào một trận đấu lớn.

    Hiếm khi nào Wenger lại được chạm mặt Mourinho trong tâm thế tự tin như lúc này. Tự tin vì Arsenal đang có phong độ cao hơn so với Man United và tự tin một phần vì Giáo sư chí ít cũng đã ngắt được mạch toàn hòa và thua trước Người đặc biệt. Hy vọng với đòn bẩy tâm lý ấy, những ân oán giữa đôi bên sẽ được đảo chiều.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội