Bóng Đá Plus trên MXH

MU giờ kinh thật, đá ngang ngửa Aston Villa!
07 phút trước
Nhưng nó mới chỉ đúng một nửa thôi chứ chưa đủ. MU đã chơi ngang cơ với Aston Villa, song là một Villa phiên bản lỗi chứ chẳng phải phiên bản hay nhất của Unai Emery...

    Nghe thì có vẻ nặng nề và sặc mùi antifan MU, song đó là sự thật và sự thật thì hay mất lòng. Nếu thường xuyên theo dõi Aston Villa thời Emery thi đấu, chúng ta sẽ đều có chung cảm nhận rằng những gì mà Villa trình diễn trước MU trên sân Villa Park hôm nay kém xa phiên bản hay nhất của họ. Dù có lợi thế sân nhà, Aston Villa đã không còn phô diễn thứ bóng đá tốc độ và sắc bén, ít nhất là như chính họ đã thể hiện trước Bayern tại Champions League hồi giữa tuần.

    Đội bóng của Emery liên tục chuyền hỏng, tấn công rời rạc và gần như không có bất kỳ sự kết dính nào. Thậm chí, không ít lần các cầu thủ Aston Villa tự va vào nhau hoặc thiếu hiểu ý dẫn đến những tình huống mất bóng cực kỳ hớ hênh. Tuy nhiên, thật may cho Villa bởi đối thủ của họ chỉ là MU của Erik ten Hag.

    Aston Villa đã trải qua trận đấu rất tệ, dưới tiêu chuẩn của chính bản thân họ, từ cách phòng ngự, chuyền bóng cho đến tấn công. Dù vậy, MU cũng chỉ ngang ngửa với phiên bản lỗi của đội chủ nhà. Quỷ đỏ quả thực đã trải qua một trận đấu không nên hồn. Chẳng rõ chiến lược hay phong cách của MU là gì, với việc đội khách liên tục xử lý lỗi. 

    Quỷ đỏ cứ lên bóng được hơn giữa sân là bị Aston Villa cắt bóng một cách dễ dàng. Nếu qua được khâu đánh chặn của Villa, các tình huống xử lý cuối cùng của MU, từ Marcus Rashford, Bruno Fernandes hay bất kỳ cái tên nào khác đều thiếu đi sự chuẩn xác. Đó là lý do vì sao mà 45 phút đầu tiên của trận đấu đã diễn ra như "cơm nguội" với chất lượng chuyên môn cực thấp.

    MU đã trải qua trận đấu chật vật trước một Villa không còn là chính mình

    Hiệp 2 có khá khẩm hơn đôi chút song tất cả những gì mà MU làm được chỉ có là cú đá phạt đưa bóng tìm đúng xà ngang của Fernandes. Nếu tính cả thời gian đá bù giờ, cuộc so tài tại Villa Park đã kéo dài ngót 100 phút, và không ít người hâm mộ có lẽ đang cảm thấy tiếc nuối vì đã quá phung phí thời gian của mình.

    Aston Villa đáng lẽ đã có thể làm rung mành lưới MU để thu về chiến thắng, nếu cú đá của Jaden Philogene không đập trúng người Diogo Dalot ở phút bù giờ. Liệu MU nên vui hay buồn khi cầm hòa được Aston Villa? Cũng chẳng biết nữa, nhưng có một điều chắc chắn: trình độ của Quỷ đỏ giờ đang thực sự quá tệ khi đội bóng do Ten Hag dẫn dắt chỉ có được 1 điểm trước một Aston Villa không phải hay nhất dưới thời Emery.

    Đây rõ ràng là một sự thật còn đau đớn hơn nhiều so với việc MU thua trận. Quỷ đỏ hiện đang đứng ở đâu trên bảng xếp hạng Premier League? Vâng, đó là thứ 14, hơn nhóm xuống hạng 5 điểm. Và cái gì cũng có nguyên nhân của nó.

    Đỗ Trung • 07 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay