Chúng ta chẳng lạ gì tính chất “lên voi, xuống chó” trong bóng đá. Khi ngồi trên lưng voi thì chúng ta là quản tượng, còn khi xuống xe chó kéo thì chúng ta là dân Eskimo. Đồ thị hình sin chính là hình ảnh minh hoạ chính xác cho bước chuyển thăng trầm này của con người, của một tập thể, của một đội bóng.
Trong đồ thị đó, chu trình trở thành “CLB Eskimo” của MU đã khởi đầu sau chức vô địch Premier League 2012/13, đồng nghĩa với việc HLV Alex Ferguson rời ghế quản tượng. Có thể thấy, với sự phát triển mạnh mẽ của nhiều CLB tại Premier League trong 12 năm qua, quá trình ngồi xe chó kéo của MU sẽ còn kéo dài bởi màn đêm Vùng cực luôn kéo dài 6 tháng.
Trong màn đêm đó, cho dù có vẫy vùng như như thế nào, MU cũng không thể nào thoát được. Họ đã thuê David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solkjaer, Erik ten Hag và giờ là Ruben Amorim làm thợ lái xe chó kéo. Mẫu số chung cho đến bây giờ: Thất bại.
Hãy biết rằng, đây đều là những HLV có tài năng ở tầm Premier League và châu Âu, chứ không phải phường “giá áo, túi cơm” hay con ông cháu cha không biết làm gì thì cho về MU làm HLV.
Ở mức độ cao hơn, giới điều hành cấp cao của MU bây giờ là 2 Hiệp sĩ, một là ông chủ sở hữu 25% giá trị của CLB, một là người đã khiến môn đua xe đạp của Vương quốc Anh trở thành ngáo ộp tầm Olympic. Sự viện dẫn mang tính tham chiếu này cho thấy, đến tước danh Hiệp sĩ cũng chịu chết với MU.
Vậy vấn đề ở đây là gì? Rất đơn giản, MU quá yếu khi mà nhiều đội ở Premier League đang mạnh lên. Premier League đã và đang trở thành chiếc áo quá lớn với năng lực của MU. Họ không xứng đáng được tham dự giải đấu này, cũng bởi “y phục phải xứng với kỳ đức”, cứ khiên cưỡng mặc chiếc nhiều màu sắc sẽ không biến MU thành hành giả theo hạnh đầu đà.
MU thê thảm, MU bét tĩ, MU kém cỏi, MU hạng bét chính là những thứ đã đổ xuống đầu MU khi họ vẫn cứ cố sống chết với Premier League. Nhưng họ sẽ không phải chịu sự nhục nhã đó nếu có thể bước ra ngoài Premier League. Ngoài trừ La Liga với Real Madrid và Barca quá bá đạo, có thể thấy rằng, MU sẽ vô địch ở bất cứ giải đấu nào.
Luận điểm đậm đà tính đạo lý này được dựa trên chữ “Nếu”, mà với chữ “Nếu” thì chúng ta có thể "bỏ cả Paris vào cái chai"... để ngâm rượu. Chữ “Nếu” này không chủ quan mà rất lý tính, có cơ sở khoa học và biện chứng triết học.Các bạn hãy nhìn vào những thứ MU thải ra và toả sáng ở khắp châu Âu để hiểu được giả thiết này.
Napoli là đội bóng nào mà có thể đứng trên đầu 7 ông lớn ở Italia, trong đó có Juventus, Inter Milan, AC Milan…? Tất cả những gì họ cần là 2 cầu thủ bị MU thải loại, bán tống bán tháo - Scott McTomminay và Romelu Lukaku. Chẳng phải chỉ sau 22 trận cho Napoli, McTomminay đã ghi được 6 bàn và 2 kiến tạo, còn Lukaku có 9 bàn cùng 7 kiến tạo hay sao?
Tổng số 26 tình huống có liên quan đến bàn thắng của 2 cựu cầu thủ MU này có giá trị như thế nào khi so với tổng số 27 bàn thắng của MU tại Premier League 2024/25? Dễ hiểu tại sao khi Napoli đang dẫn đầu Serie A với 56 điểm. Giá như họ có thêm một cầu thủ của MU kiểu Harry Maguire nữa thôi, chắc chắn số điểm đó phải là 75.
Đứng ngay trên đầu AC Milan vĩ đại là Fiorentina, đội bóng chỉ cần 1 nhân tố của MU để làm điều đó: thủ môn David De Gea. Hãy nhớ rằng, De Gea bị MU vứt bỏ không nhíu mày, bị lâm cảnh thất nghiệp cả một mùa, thế nhưng khi đến Fiorentina, anh liền lột xác đội bóng này.
Nếu thần chấn thương không triệu vời De Gea, để anh tiếp tục trấn giữ khung thành thì Inter nên lo sợ đi là vừa, bởi họ chỉ hơn Fio 12 điểm, còn Juventus thì chẳng buồn tính tới. Hãy nghĩ tới việc MU thi đấu ở Serie A với những hảo thủ có chất lượng cao hơn nhiều những Lukaku, McTomminay, De Gea… việc vô địch cả thập kỷ là đương nhiên.
Còn tại La Liga, món hàng “phế thải” Antony được cho Real Betis mượn cũng đang khiến những siêu sao của Real, Barca, Atletico như Mbappe, Yamal xấu hổ không còn chỗ để chui. Mới chỉ đá cho CLB nghèo không có tiền mua đứt này có 3 trận mà Antony cũng cống hiến 2 bàn cùng 1 pha kiến tạo.
Không có gì ngạc nhiên nếu Betis sẽ lọt vào trận chung kết Champions League mùa sau một khi Antony vẫn bị MU lưu đày ở Betis, giống như trường hợp một tay Jadon Sancho đưa Dortmund vào trận chung kết Champions League 2024 khét tiếng. Mà Jadon Sancho là ai? Là thứ mà các HLV của MU từ chối dùng.
Cũng tại La Liga, một cầu thủ bị MU thải loại là Mason Greenwood đã gây náo loạn khi khoác ác Getafe theo diện cho mượn ở mùa trước. Không hiểu Real hay Barca và Atletico có thể dương dương tự đắc đua tam mã nếu Greenwood còn thi đấu ở đây được không?
Có thuyết âm mưu rằng, chính các ông lớn La Liga đã hiệp thông với MU để bán đứt Greenwood cho Marseille ở Ligue 1 để tránh hậu họa khó lường. Chiêu “tá đao sát nhân” lại khiến trật tự của nước Pháo lao đao khi cựu chân sút của MU kịp ghi 14 bàn và 3 kiến tạo sau 22 trận, giúp Marseille bám đuổi ráo riết ông lớn PSG với 10 điểm cách biệt.
Vậy đấy, chỉ mới là hàng thải của MU mà đã uy hiếp mọi đấu trường lớn ở châu Âu. Trong khi MU "chính hãng" lại đang rúm ró tại Premier League trước những Brighton, Crystal Palace, Everton, West Ham hay thậm chí cả Tottenham.
Đạo lý này của MU xem ra thật đáng thương!