Hậu vệ Marcos Rojo là tuyển thủ dày dạn đã đá tới 61 trận cho ĐTQG Argentina. Tuy nhiên, kể từ khi đầu quân cho M.U năm 2014, anh chưa bao giờ thể hiện được tầm quan trọng ở cấp độ CLB. Dù cũng khá đa năng khi chơi được cả ở vị trí trung vệ lẫn hậu vệ trái, song Rojo thường tỏ ra thiếu ổn định và hay mất tập trung.
Hồi mùa Hè vừa qua, Rojo từng được Everton liên hệ, đáng tiếc là cuối cùng anh lại không thể rời M.U. Kể từ đầu giải, Rojo không được HLV Ole Gunnar Solskjaer trọng dụng khi mới ra sân có 4 lần ở mọi sân chơi (1 lần ở Premier League). Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, chính cầu thủ 29 tuổi này đã tiết lộ anh muốn rời Old Trafford vào tháng Giêng nếu không được trao đủ cơ hội thi đấu.
Cùng với thủ thành David de Gea, trung vệ Phil Jones là một trong hai cầu thủ có thâm niên cống hiến cho M.U lâu nhất (từ năm 2011). Vấn đề là hiện giờ anh gần như đã bị gạt khỏi kế hoạch của HLV Solskjaer. Giống như Rojo, Jones cũng thi đấu thiếu ổn định, hay dính chấn thương và thường xuyên mắc sai lầm.
Ở hàng thủ M.U hiện giờ Jones chỉ là sự lựa chọn thứ yếu sau Harry Maguire, Victor Lindelof, Axel Tuanzebe và thậm chí cả Rojo. Do Jones quá ít được thi đấu (mới đá 2 trận từ đầu mùa), M.U không có lý do gì để giữ anh lâu thêm. Nếu Jones thay đổi CLB trong phiên chợ Đông thì đây có lẽ là điều tốt với tất cả các bên.
Hồi mùa Hè năm ngoái, M.U phải trả Shakhtar Donetsk tới 47 triệu bảng mới đổi được sự phục vụ của tiền vệ Fred. Dù có giá cao như vậy, cầu thủ 26 tuổi người Brazil này lại chưa thể hiện được gì nhiều. Sau một mùa đá cho M.U, Fred vẫn đang phải nỗ lực hòa nhập với môi trường bóng đá mới. Anh chuyền bóng khá tồi và cũng hiếm khi hỗ trợ được tốt cho hàng phòng ngự.
Chính bởi Fred thi đấu như thế, mùa này HLV Solskjaer chỉ chủ yếu sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Paul Pogba và Scott McTominay. Nếu muốn nâng cấp tuyến giữa vào tháng Giêng, dù có phải chịu lỗ thì M.U cũng nên tìm cho Fred một bến đỗ mới.