Bóng Đá Plus trên MXH

Ngày Liverpool chính thức vô địch Premier League 

23 giờ trước
Liverpool có thể vô địch Premier League mà thậm chí không cần bước chân ra sân, nhờ vào sự giúp đỡ của gã hàng xóm Everton.

    The Reds đang rất gần với chức vô địch Anh lần thứ 20, san bằng kỷ lục của MU, củng cố thêm vị thế của họ là CLB thành công nhất của bóng đá Anh. 

    Sự tự tin của Liverpool lên rất cao sau khi chứng kiến đối thủ cùng thành phố là Everton cầm hòa Arsenal đang xếp thứ hai với tỷ số 1-1 vào thứ Bảy. Đoàn quân của Arne Slot dự kiến sẽ giành chiến thắng trước Fulham và kết thúc cuối tuần với khoảng cách dẫn đầu lên tới 14 điểm.

    Trước cuối tuần này, Liverpool chỉ cần thêm 13 điểm nữa để đảm bảo chức vô địch bất kể kết quả nào khác, nhưng cú vấp ngã mới nhất của Arsenal đã đưa chiếc cúp đến gần hơn nữa. Số điểm tốt nhất mà Arsenal có thể giành được là 83. 

    Nếu Arsenal thua Everton, Liverpool sẽ có cơ hội giành chức vô địch vào ngày 20/4 trước Leicester. Tuy nhiên, bất chấp thực tế là trận hòa tại Goodison Park, ngày đó vẫn có khả năng là ngày Slot ăn mừng chức vô địch với Liverpool, bên cạnh đòi hỏi một vài sai lầm từ đội bóng của Mikel Arteta.

    Liverpool đang rất gần tới chức vô địch

    Liverpool thậm chí có thể giành chức vô địch chỉ sau 2 trận đấu nữa, nếu họ đánh bại Fulham và sau đó là West Ham vào cuối tuần tới. Điều đó sẽ phụ thuộc vào việc Arsenal chỉ giành được 1 điểm  từ các trận đấu với Brentford và Ipswich.

    Kịch bản tuyệt nhất là Liverpool thắng cả 4 trận tiếp theo của họ, kết thúc với 3 điểm tại Anfield trước Tottenham vào ngày 27/4. Như vậy, Liverpool sẽ ăn mừng chức vô địch trước mặt người hâm mộ của họ.

    Liverpool sẽ tiếp đón Arsenal vào giữa tháng 5, trong trận đấu thứ 36 của mùa giải. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, mọi chuyện có thể đã ngã ngũ.

    Declan Rice, người đã góp mặt trong trận hòa không bàn thắng tại Everton, thừa nhận vào đầu tuần này rằng Arsenal chỉ có thể tự trách mình vì không theo kịp tốc độ của Liverpool.

    Nói chuyện với BBC, anh nói: "Chúng tôi đã trượt chân quá nhiều lần trong mùa giải này, chúng tôi sẽ tiếp tục săn đuổi họ và tiếp tục gây áp lực lên họ, đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm".

    Hà Trang • 23 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay