Bóng Đá Plus trên MXH

Nghịch lý chính phủ bật đèn xanh, Ngoại hạng Anh vẫn xa xăm ngày về
Ngọc Trung • 16:11 ngày 12/05/2020
Ngoại hạng Anh như đưa con tinh thần quý giá của hầu hết người hâm mộ bóng đá. Khi đại dịch dần đi qua, ai ai cũng trông đợi đứa con xưa quay trở về nhà. Thế nhưng, do mâu thuẫn nội tại, đường về của Ngoại hạng Anh vẫn quá xa xăm.

    Đêm qua, ngày 11/5, giới mộ điệu lờ mờ thấy bóng Ngoại hạng Anh trở về, khi Chính phủ Anh công bố lộ trình 6 bước xuống thang và dỡ bỏ quy định giãn cách xã hội. Thể thao đỉnh cao, nằm ở bước thứ hai kế hoạch đưa đời sống trở lại bình thường thời “hậu Covid-19”, được phép tổ chức trở lại từ ngày 1/6

    Cùng thời điểm, các CLB thành viên Ngoại hạng Anh tổ chức phiên họp nhằm triển khai dự án tái khởi tranh mùa giải 2019/20. Tuy nhiên, cuộc họp này diễn ra trong bầu không khí tranh cãi, dẫn đến không đi đến đâu, đồng nghĩa kế hoạch đưa trái bóng lăn trở lại trên các sân cỏ giải VĐQG hấp dẫn nhất hành tinh tiếp tục trì trệ.

    Tranh cãi lớn nhất là Chính phủ yêu cầu các trận đấu phải tổ chức trên sân trung lập, dĩ nhiên không khán giả, trong khi một số đội bóng lại muốn thi đấu trên sân nhà. “Thật vậy!”, Giám đốc điều hành Ngoại hạng Anh, Richard Masters cho biết trên tờ Mirror: “Các CLB muốn chơi trên sân nhà. Chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán với Chính phủ”.

    Chịu ảnh hưởng nặng nề hơn bất kỳ quốc gia nào khác tại châu Âu, với 30.000 trường hợp tử vong, nước Anh mới chỉ bắt đầu phục hồi sau đại dịch. Ngành công nghiệp bóng đá, với khoản nợ có nguy cơ vượt ra ngoài tầm kiểm soát do thiệt hại Covid-19 gây ra, giờ đây chịu chấn động lớn về mặt cơ cấu, và vô tình bị phơi bày từ việc Chính phủ Anh bật đèn xanh.

    Nếu tại Italia, Tây Ban Nha hay Đức, các CLB chủ động chuẩn bị để chờ Chính phủ bật đèn xanh, tại Anh sự chia rẽ lại lan rộng giữa các thành phần. Không có thỏa thuận giảm lương giữa cầu thủ và CLB, không có sự phối hợp hài hòa giữa các CLB để đặt nền móng cho việc tái khởi tranh mùa giải, và càng không có sự thống nhất từ trên xuống dưới, từ chính phủ đến ban tổ chức giải. 

    Thông điệp của Ngoại hạng Anh bỗng thật châm biếm khi bóng đá trước cơ hội trở lại sau mùa dịch

    Sự không thống nhất này dẫn đến hệ quả sai lệch thông tin trong khâu truyền tải giữa các bộ phận và đến truyền thông. Khi cảnh sát yêu cầu các CLB thi đấu trên sân trung lập nhằm tiết kiệm nhân lực và vật lực, một cuộc xung đột nổ ra, dẫn đến nguy cơ mùa giải bị hủy và có thể gây thiệt hại hơn 760 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình. 

    Với ít nhất 6 CLB phản đối kết thúc sớm mùa giải, cuộc họp hôm thứ Hai đẩy Ngoại hạng Anh đến bờ vực hỗn loạn. Cuối cùng, các CLB đều thống nhất một điều: “Chúng tôi không thể đưa ra quyết định quan trọng mà không biết rõ hậu quả về sức khỏe, thể thao, quy chế và tài chính”, một chủ tịch CLB tiết lộ với The Mirror. “Việc truyền tải thông tin từ trên xuống dưới thật đáng báo động”.

    Quan chức cấp cao của các CLB nhìn thấy những khó khăn lớn trong việc đạt thỏa thuận vào chiều thứ Hai. Một mặt, những đội bóng giàu có nhất, Manchester, Liverpool, City, Arsenal, Chelsea và Tottenham chủ trương khởi động lại mùa giải càng sớm càng tốt, ngay cả khi phải diễn ra trên sân trung lập. 

    Mặt khác, 6 đội bóng cuối bảng, Norwich, Aston Villa, Bournemouth, Watford, West Ham và Brighton sẵn sàng bỏ phiếu chống việc hoàn thành mùa giải nếu phải thi đấu xa nhà. Một lãnh đạo giấu tên cáo buộc trên The Guardian rằng những kẻ nổi loạn đang cố gắng “tẩy chay” sự trở lại của Ngoại hạng Anh bằng cách viện cớ sức khỏe, điều quan trọng nhất vào lúc này.

    Trong cơn bão tố cáo, một vị lãnh đạo của một trong những ông lớn đã phàn nàn trên tờ Mirror về sự “đạo đức giả” của những người đồng cấp ở các CLB cuối bảng. “Họ tuyên truyền rằng các đội bóng lớn đang ép buộc mùa giải tiếp diễn trên sân trung lập. Và thật nực cười, Chính phủ và Cảnh sát lại đề cao quan điểm cáo buộc này. Thành thực mà nói, bạn nghĩ chúng tôi muốn thi đấu Champions League trên sân trung lập không?!”, vị này bức xúc.

    Ngoại hạng Anh chưa thể thống nhất phương án trở lại

    Mark Roberts, trưởng ban cảnh sát bóng đá Anh, người chịu tránh nhiệm triển khai an ninh trong các trận đấu, đã trình bày những lợi ích của việc hạn chế số sân thi đấu, trong trường hợp Ngoại hạng Anh bị cắt giảm từ 20 xuống còn 8 hoặc 9 sân bóng tổ chức thi đấu. 

    “Vẫn còn 92 trận đấu tại Ngoại hạng Anh”, Roberts cho biết. “341 trận ở các giải hạng dưới và 7 trận ở các giải đấu cúp. Việc thi đấu trên sân trung lập là lợi thế từ quan điểm sức khỏe và hành chính. Bởi vì xe cứu thương, nhân viên y tế và cảnh sát, những yếu tố không thể thiếu, sẽ có sự chủ động về mặt địa điểm”.

    Trong khi đó, tuần trước, chủ sở hữu Brighton, Tony Bloom cảnh báo rằng đội bóng của ông chỉ đồng ý thi đấu trên sân trung lập nếu không đội bóng nào phải xuống hạng. Bloom đề xuất ý tưởng, tương tự West Ham, cho phép các CLB có nguy cơ xuống hạng tuyên bố vô hiệu giải đấu. FA đã phải can thiệp vào cuộc họp giữa các CLB thành viên của Ngoại hạng Anh để thẳng thừng từ chối khả năng này, theo Daily Mail đưa tin.

    GĐĐH Brighton, Paul Barber tỏ ra không khoan nhượng về việc thi đấu trên sân trung lập: "Chúng tôi không thể ủng hộ kế hoạch có thể gây tổn hại cho những đội bóng như chúng tôi. Ông chủ của chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để đội bóng góp mặt tại Ngoại hạng Anh và chúng tôi chỉ yêu cầu cạnh tranh công bằng".

    Các phương tiện truyền thông Anh suy đoán rằng này 12/6 sẽ là ngày sớm nhất có thể để mùa giải hoàn thành, với 9 vòng đấu còn lại. Sự thật các nhà lãnh đạo thậm chí chưa thống nhất chung ngày trở lại tập luyện và mỗi đội lập ra một kế hoạch riêng.

    Những ngày đầu chống dịch, Ngoại hạng Anh đưa ra khẩu hiệu "We are one team" (Chúng ta là một đội), bây giờ khi đại dịch dần qua, khẩu hiệu ấy bỗng thật châm biếm.

    XEM THÊM

    Những chấn thương lãng nhách trong lịch sử bóng đá

    Kỷ lục chuyển nhượng 198 triệu bảng của Neymar sẽ tồn tại như một biểu tượng

    Chuyển nhượng thời Covid-19: Đổi chác lên ngôi

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội