Bóng Đá Plus trên MXH

Nghịch lý tại Ngoại hạng Anh: Chi nhiều, nhưng mua... trượt
Hồ Phương • 06:07 ngày 03/09/2015
Với 870 triệu bảng (1,2 tỷ euro) ném vào “phiên chợ” Hè 2015, Premier League vừa xác lập một kỷ lục mới. Nhưng có một nghịch lý là dù đã chi ra gần 1 tỷ bảng để mua sắm, không có nhiều CLB cảm thấy hài lòng sau khi thị trường chuyển nhượng khép lại.
    Man City có lẽ là đội hiếm hoi vừa trải qua một kỳ chuyển nhượng mỹ mãn. Vừa được nới lỏng chiếc “vòng kim cô” là Luật công bằng tài chính, đội chủ sân Etihad lập tức bắt tay vào cải tổ lực lượng. Và với những bản hợp đồng đắt giá như Raheem Sterling, Kevin de Bruyne, Nicolas Otamendi hay Fabian Delph, Man xanh đã không chỉ củng cố được các tuyến mà còn tạo nên một đội ngũ đáng thèm muốn.

    Có thể, thành tích toàn thắng và vị trí đầu bảng Premier League hiện tại của The Citizens là công sức chủ yếu của những cái tên cũ như Yaya Toure, David Silva và Vincent Kompany. Tuy nhiên, Sterling đã bắt đầu ghi dấu ấn với bàn mở tỷ số ở trận gặp Watford ở vòng trước. Vậy thì hãy thử tưởng tượng xem, đội quân dưới quyền HLV Manuel Pellegrini sẽ đáng gờm như thế nào khi những Otamendi và De Bruyne hòa nhập với đội bóng mới. Chỉ có điều, không phải đội nào cũng suôn sẻ như Man City.

    Man United từng được ca ngợi với màn tăng tốc cực nhanh ở đầu mùa chuyển nhượng, khi nhanh chóng đem về Memphis Depay, Bastian Schweinsteiger, Matteo Darmian và Morgan Schneiderlin. Nhưng sau đó là nỗi thất vọng tràn trề. Quỷ đỏ đã mua hụt cả Pedro (tới Chelsea) lẫn Otamendi (Man City) và khi thị trường chuyển nhượng sắp đóng cửa, mới cuống cuồng chi 36 triệu bảng để đưa Anthony Martial về từ Monaco. Ngay cả khi tiền đạo 19 tuổi này giúp M.U giải bài toán ở hàng công, người ta cũng thấy họ vẫn còn thiếu một trung vệ và tiền vệ sáng tạo. Đã vậy, việc David de Gea lỡ chuyến bay tới Real Madrid lại đặt ra trước mắt người Manchester một dấu hỏi khác.


    Chuyện tương tự cũng diễn ra tại Chelsea. HLV Jose Mourinho khẳng định ông đã gửi danh sách mua sắm cho ban lãnh đạo CLB từ tháng 4. Nhưng giờ là tháng 9 và những mục tiêu quan trọng nhất của ông là John Stones và Paul Pogba vẫn đang ở Everton và Juventus. Người đặc biệt cũng hơn một lần than phiền về sự thiếu hụt nhân sự ở hàng phòng ngự. Tuy nhiên, sau khi mua hụt Stones rồi tiếp tục thất bại với Marquinhos (PSG) và Aymen Abdennour (Monaco, vừa đến Valencia), bộ phận tuyển trạch của Chelsea đã đem về cho ông 2 trung vệ vô danh có tổng giá trị chưa đến 8 triệu bảng là Michael Hector (Reading) và Papy Djilobodji (Nantes).

    Danh sách những đội bóng không cảm thấy hài lòng vẫn còn rất dài. Ngoài M.U và Chelsea, người ta còn có thể kể đến Arsenal cùng Tottenham. Quãng thời gian hơn 2 tháng của thị trường chuyển nhượng có lẽ vẫn chưa đủ để HLV Arsene Wenger mua về một tiền đạo, dù trước đó từng có tin Pháo thủ muốn chiêu mộ Karim Benzema. Tương tự, Tottenham cũng không thể đem về một chân sút để chia sẻ gánh nặng với Harry Kane. Vì sự keo kiệt của chủ tịch Spurs, Daniel Levy đã khiến West Brom phát chán và từ chối nhả Saido Berahino.

    Người Bỉ khiến Premier League tốn nhiều tiền nhất
    133 triệu euro đã được Premier League chi ra để mua các cầu thủ người Bỉ trong kỳ chuyển nhượng Hè này. Như vậy, Bỉ là quốc gia hút nhiều tiền chuyển nhượng nhất của xứ sương mù. Xếp sau đó lần lượt là Hà Lan (85 triệu euro) và Tây Ban Nha (81). Bỉ cũng là quốc gia sở hữu bản hợp đồng đắt nhất Premier League mùa Hè này với thương vụ De Bruyne tới Man City (75).
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội