Bóng Đá Plus trên MXH

Ngoại hạng Anh 2015/16: Bao giờ những sao lớn tỏa sáng trở lại?
MINH TÂM • 13:50 ngày 07/01/2016
Premier League nửa đầu mùa giải 2015/16 chứng kiến cảnh các ngôi sao lớn như Sergio Aguero, Diego Costa, Wayne Rooney… mờ nhạt, còn những cầu thủ kém danh tiếng đã vươn lên chiếm lĩnh sân khấu. Diễn biến bất ngờ ấy đã đem lại nhiều điều thú vị cho giải đấu.
    Nhưng sẽ là tuyệt vời hơn nếu ở lượt về, những ngôi sao lớn cũng bùng nổ trở lại để cùng các hiện tượng thắp sáng Premier League.

    TRẬT TỰ ĐẢO LỘN

    Những gì diễn ra trong nửa đầu mùa giải 2015/16 đã phá bỏ nhiều hệ giá trị tại Premier League. Leicester bước vào Giáng sinh với vị thế dẫn đầu, thách thức quyền lực của các đại gia. Trong khi đó, ĐKVĐ Chelsea sa sút khủng khiếp, thường xuyên hiện diện ở gần khu vực xuống hạng. Man United và Liverpool cũng lao dốc và chưa biết đến bao giờ trở lại Top 4.

    Sự sa sút của các ông lớn bắt nguồn từ phong độ tệ hại của những ngôi sao hạng A. Trước Giáng sinh, Diego Costa (Chelsea) nổi bật trên sân với các vụ gây gổ hơn là thành tích ghi bàn. Sergio Aguero (Man City) chìm nghỉm cùng với tình trạng chấn thương. Wayne Rooney (Man United) đánh mất sự nhạy cảm cần có của một chân sút. Còn Eden Hazard trở nên nặng nề, thiếu nhạy bén trong những pha cầm bóng đột phá.

    Sự mờ nhạt của các ngôi sao hạng A trở thành tấm nền hoàn hảo để làm nổi bật những nhân tố mới như Jamie Vardy, Riyad Mahrez (Leicester), Odion Ighalo (Watford)… Họ đều tới từ các đội bóng nhỏ, đồng thời không được nhiều người biết tới trước khi mùa giải 2015/16 khởi tranh. Ngay cả Romelu Lukaku cũng không thuộc hàng ngôi sao hàng đầu của giải đấu và cũng chỉ khoác áo một CLB tầm trung (Everton). Song giờ đây Vardy, Mahrez hay Ighalo là những cái tên quan trọng định hình cục diện giải đấu. Sự tỏa sáng của những viên ngọc thô này đem đến nhiều điều thú vị cho Premier League. Họ làm gia tăng tính cạnh tranh và cả sự bất ngờ cho các trận đấu trên xứ sương mù.


    CHỜ SAO LỚN BÙNG NỔ

    Sự vươn lên chiếm giữ sân khấu của những cánh chim lạ như Vardy, Mahrez hay Ighalo có sự đóng góp quan trọng của yếu tố thể lực. Họ hoàn toàn được nghỉ ngơi trong Hè 2015. Leicester hay Watford cũng đều chỉ du đấu ngắn ngày bên ngoài biên giới nước Anh. Chính việc không bị vắt kiệt sức ở mùa Hè đã giúp Vardy, Mahrez, Ighalo… có bước đột phá mạnh mẽ ở đầu mùa bóng 2015/16.
    Trong khi đó, các ngôi sao Sergio Aguero và Alexis Sanchez phải cày ải ở Copa America. Harry Kane hết tham dự giải U21 châu Âu lại phải cùng Tottenham du đấu khắp nơi như hình ảnh đại diện thương hiệu. Diego Costa và Eden Hazard mất kiểm soát cân nặng. Những điều đó đã khiến các ngôi sao hạng A gặp nhiều khó khăn trong chặng đầu của Premier League.

    Tuy nhiên, trật tự có dấu hiệu được vãn hồi thời gian gần đây. Rooney, Costa, Aguero đều ghi bàn ở vòng đấu chào năm 2016. Ngược lại, Mahrez tịt ngòi ở cả 3 trận gần nhất. Đồng đội của anh là Vardy chỉ một lần “khai hỏa” trong 6 vòng đấu gần đây. Sau khi bùng cháy dữ dội ở nửa đầu mùa bóng, Mahrez hay Vardy đều có dấu hiệu chững lại. Đây là khoảng lặng tất yếu để họ tái tạo năng lượng để phục vụ cho chặng đường phía trước. Trong khi đó, thể lực không còn là vấn đề của Costa hay Aguero.

    Diễn biến trên báo trước cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa những ngôi sao thành danh và các hiện tượng mới nổi trong chặng đường còn lại của Premier League. Mahrez, Vardy hay Ighalo không còn là nhân tố gây bất ngờ cho hàng phòng ngự đối phương. Họ sẽ phải chịu sự “chăm sóc” đặc biệt của các hậu vệ thời gian tới.

    Lịch sử Premier League từng nhiều lần chứng kiến các hiện tượng rơi rụng ở nửa sau mùa bóng. Michu từng dẫn đầu danh sách Vua phá lưới vào thời điểm Giáng sinh của mùa giải 2012/13. Nhưng sau đó tiền đạo người Tây Ban Nha này gần như im tiếng cùng Swansea trong chặng đấu cuối. Vardy, Mahrez hay Ighalo hoàn toàn có thể rơi vào tình trạng tương tự nếu như sớm hài lòng với những gì đã làm được. Tuy nhiên, một câu chuyện cổ tích hoàn toàn có thể diễn ra. Với xuất phát điểm tương tự, Kevin Phillips từng làm nên điều thần kỳ ở mùa giải 1999/2000, khi qua mặt một loạt ngôi sao để giành danh hiệu Vua phá lưới. Đấy là tấm gương cũng là động lực cho Vardy, Mahrez, Ighalo noi theo.

    Oezil là ngoại lệ 
    Trong bối cảnh hàng loạt ngôi sao hạng A rơi rụng ở nửa đầu mùa giải 2015/16, Mesut Oezil là một ngoại lệ. Tiền vệ người Đức này trở thành hạt nhân chính đưa Arsenal tiến lên phía trước. Anh hiện có 16 đường kiến tạo và đang rộng đường vượt qua kỷ lục 20 đường kiến tạo được Thierry Henry lập vào mùa giải 2002/03. Các nhà cái cũng đánh giá Oezil là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) trao tặng.


    Nhà cái tin vào Lukaku
    Dưới con mắt các nhà cái, Romelu Lukaku là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vua phá lưới tại Premier League 2015/16. Sky Bet ra tỷ lệ 6/4 (đặt 4 ăn 6) cho khả năng tiền đạo người Bỉ này trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mùa bóng. 

    TOP 5 ỨNG VIÊN NGÔI VUA PHÁ LƯỚI
    Romelu Lukaku 6/4*
    Jamie Vardy 4/1
    Harry Kane 5/1
    Odion Ighalo 6/1
    Sergio Aguero 8/1

    (*) Đặt 4 ăn 6 theo Sky Bet
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội