Bóng Đá Plus trên MXH

Ngoại hạng Anh gian nan tìm minh chủ
06:02 ngày 05/01/2016
Premier League mùa trước chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của Chelsea, đội đã dẫn đầu, hoặc chia sẻ ngôi đầu, từ vòng đầu tiên cho tới vòng cuối cùng của mùa giải. Nhưng sự sụp đổ đầy bất ngờ của đế chế xanh đã tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn, khi ngôi đầu có thể đổi chủ vào bất kỳ thời điểm nào.
    Khoảng trống quyền lực sau sự sụp đổ của Chelsea là quá lớn. Chỉ sau nửa mùa giải, ngai vàng mà The Blues bỏ lại đã qua tay tới 4 đội bóng. Đội nào cũng thèm khát phần thưởng lớn, nhưng không đội nào đủ lực để giữ chắc nó trong tay. 

    Bạn có thể tìm thấy sự tương đồng trong những câu chuyện lịch sử về thời phong kiến. Khi vương triều thống trị sụp đổ, những thế lực cát cứ nổi lên khắp nơi. Mọi trật tự cũ đều bị đảo lộn; chẳng ai sợ ai, kẻ nào nhanh tay hơn cả sẽ thâu tóm quyền lực.

    Thực ra, từng có thời điểm ở mùa này người ta nghĩ rằng Premier League đã tìm được một minh quân mới. Đó là Man City. Đội bóng của HLV Manuel Pellegrini đã khởi đầu mùa giải không thể ấn tượng hơn khi thắng một mạch 5 trận liên tiếp mà không để thủng lưới bàn nào. 

    VIDEO: 5 pha cứu thua đỉnh nhất vòng 20 Ngoại hạng Anh

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Những vòng sau đó, Man xanh không còn duy trì được trạng thái bách chiến bách thắng ấy nữa. Nhưng cho tới vòng 14, họ vẫn xứng đáng với tư cách là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, với việc đứng trên ngôi đầu ở 12 vòng trong đó.

    Tuy nhiên, những vấn đề nội tại - chấn thương, sự yếu kém của hàng thủ... - đã khiến Man City suy yếu đi nhanh chóng. Và đó là lúc “bộ lạc thiểu số” Leicester nổi lên chiếm chính quyền. Đoàn quân của HLV Claudio Ranieri, được dẫn đường bởi phong độ rực sáng của bộ đôi Riyad Mahrez và Jamie Vardy, đã làm đảo lộn mọi dự đoán và phủ nhận hết những giá trị cũ. 

    Cho tới lúc này, Bầy cáo có thời gian đứng trên đỉnh lâu thứ nhì, chỉ sau Man City, với 5 tuần ngự ở ngôi đầu, trong đó có 4 tuần liên tục từ vòng 15 đến vòng 18.


    Việc Leicester cho tới gần hết giai đoạn lượt đi vẫn còn có thể vươn lên ngôi đầu chính là biểu hiện rõ nhất cho sự điên loạn của Premier League mùa này. Bởi chu kỳ bình thường của một đội bóng hiện tượng là thăng hoa ở những vòng đầu, khi cảm hứng vẫn còn cao và yếu tố bất ngờ vẫn còn giá trị, rồi chững lại và sa sút dần khi sức mạnh bị các đối thủ giải mã. 

    Đằng này, Leicester tới tận thời điểm này mới bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Và dù thế nào, họ vẫn đang là đội đứng thứ 2, với chỉ 2 điểm đội đầu bảng Arsenal.

    Sự có mặt của Arsenal ở vị trí cao nhất vào thời điểm lượt đi Premier League chuẩn bị khép lại mang tới những hi vọng cho các CĐV “truyền thống”. Liệu có phải nước Anh đã tìm được một “minh quân” mới, ở một đội bóng đang thể hiện được nhiều phẩm chất của một nhà vô địch hơn cả? Hay đó chỉ là sự khởi đầu cho một chu kỳ điên loạn tiếp theo?

    Man City ngồi trên ngai vàng lâu nhất
    Đội bóng có thời gian đứng trên đỉnh Premier League mùa này lâu nhất là Man City với tổng cộng 12 tuần, trong đó có 6 tuần liên tiếp đầu tiên. Đội bóng đã khiến Man City bị ngắt trận này là Man United. Nhưng Quỷ đỏ chỉ chiếm được ngôi đầu trong 1 tuần trước khi phải trả lại cho đối thủ cùng thành phố.
    VIỆT CƯỜNG • 06:02 ngày 05/01/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay