Bóng Đá Plus trên MXH

Ngoại hạng Anh và chuyện góc nhìn
19:31 ngày 05/01/2016
Cùng một vấn đề, nhưng những góc nhìn khác nhau sẽ kể những câu chuyện khác nhau. Ngoại hạng Anh mùa này đang diễn biến phức tạp, và người ta đang tranh luận về sự phức tạp ấy.
    Có một câu truyện cười kinh điển về góc nhìn, xin kể lại với bạn đọc:

    “Sherlock Holmes và Watson đang đi một chuyến đi cắm trại. Họ về lều chuẩn bị đi ngủ khi trời đã dần tối.

    Vào khoảng đêm khuya, Holmes gọi Watson dậy và hỏi: “Watson, nhìn lên bầu trời và cho tôi biết anh thấ́y gì?”.

    Watson trả lời: “Tôi nhìn thấy hàng triệu ngôi sao.” 

    Holmes liền hỏi: “Và điều đó có nghĩa là gì?”

    Watson trả lời: “Theo thiên văn học, nó cho tôi có hàng triệu thiên hà và có khả năng là cả tỷ hành tinh. Theo thần thoại học thì nó nói với tôi rằng Thiên Chúa đã sáng tạo rất tuyệt vời và chúng ta thật nhỏ bé trong vũ trụ. Theo thuật đo thời khắc, nó nói với tôi rằng bây giờ là khoảng 3 giờ sáng. Còn theo khí tượng học thì nó nói với tôi rằng chúng ta sẽ có một ngày tuyệt đẹp vào ngày mai. Còn với ông nó có nghĩa là gì Holmes?” 

    Holmes cuối cùng vỗ vào trán mình và đáp lại chậm rãi: “Tôi thấy nó có nghĩa là ai đó đã lấy mất cái lều của chúng ta.”

    VIDEO: 5 pha cứu thua đỉnh nhất vòng 20 Ngoại hạng Anh

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Trở lại với Ngoại hạng Anh mùa giải hiện tại, bạn nhận xét thế nào về một trong những mùa giải khó lường nhất trong lịch sử? Có người sẽ bảo đây là mùa giải rất hay, vì bất ngờ diễn ra ở bất kỳ lúc nào. Nhưng có người lại chê là rất dở vì các đại gia giàu truyền thống đều đang gặp vấn đề. Top 4 hiện tại có Leicester City và Tottenham, những đội bóng mà chả ai đặt cửa vô địch.

    “Tôi thấy mùa này, chả có bàn nào diễn ra dễ dàng nữa”, HLV Arsene Wenger phát biểu sau trận thắng Newcastle 1-0. “Thật ngạc nhiên khi bất kỳ đội bóng nào cũng có thể thua vào bất kỳ thời điểm nào, ở bất kỳ nơi đâu”.

    Thật vậy. Giải Ngoại hạng mùa này đang là câu chuyện của sự quân bình (equality) hơn là chất lượng (quality), theo cach chơi chữ của tờ The Times. “Vậy rốt cục đây là mùa giải hay nhất hay dở nhất, tôi nghĩ đây sẽ là vấn đề tranh luận thú vị”, Wenger nói.


    Không quá ấn tượng song Arsenal vẫn có ngôi đầu sau lượt đi

    Các đội bóng ở Anh đều đã tiến bộ và ai cũng thấy rõ điều đó. Newcastle đang đứng ở khu vực nguy hiểm, nhưng họ chỉ thua đội bóng dẫn đầu bảng Arsenal vỏn vẹn 1 bàn trong một trận đấu mà ai cũng thấy họ gặp xui. Việc Arsenal vươn lên trở thành nhà vô địch mùa đông cũng cho thấy sự tiến bộ tuyệt vời của họ trong năm 2015, từ chỗ là một đội bóng yếu bóng vía trở thành đội đá đại chiến hay nhất trong nhóm đại gia.

    Wenger đã chú trọng nhiều hơn đến khâu phòng ngự. Việc ông biến Francis Coquelin thành một hiện tượng, sử dụng Mathieu Flamini nhiều hơn và vừa chiêu mộ thành công Mohamed Elneny cho thấy điều đó. Wenger hiểu rõ để có sự yên mến, ông phải tấn công hay. Nhưng để vô địch, ông phải phòng ngự giỏi. Chiến thắng chật vật trước Newcastle một lần nữa vinh danh những giọt mồ hôi của Flamini.

    Đã có nhiều tranh luận về Arsenal. Có nhiều người khen “đám trẻ nhà Wenger” rốt cục đã trưởng thành, biết cách đương đầu với áp lực và không còn bị át vía trong những trận cầu lớn. Nhưng cũng có người dè bỉu là đội bóng vẫn tự hào về bóng đá đẹp giờ cũng buộc phải chuyển qua con đường thực dụng.

    Thế nhưng nếu là fan Arsenal, hẳn ai cũng cảm thấy hài lòng với sự cứng cáp thấy rõ của Pháo thủ. Họ cũng hồ hởi tận hưởng sự yên tâm mà Petr Cech mang lại cho khung thành vốn vẫn rất thất thường trong mùa trước. 

    Cũng như Premier League, bạn có thể thích sự hào hứng mà nó mang lại, cũng có thể chê bai thứ bóng đá “ngây thơ”, nhưng sự thật không thể chối cãi là cầu thủ, HLV đều thích đến Anh và giải đấu này vẫn có tiền bản quyền truyền hình leo thang theo thời gian. Với nhà tổ chức, như vậy đã là quá đủ.
    Trần Minh • 19:31 ngày 05/01/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay