Bóng Đá Plus trên MXH

Ngoại hạng Anh vòng 22: Dấu ấn những thủ môn
Hoàng Việt • 18:19 ngày 18/01/2016
Vòng 22 giải Ngoại hạng Anh chứng kiến màn trình diễn siêu đẳng của các thủ môn, đồng thời cuộc đua vô địch càng thêm hấp dẫn khi Arsenal và Leicester City đồng loạt sảy chân.

    MÀN TRÌNH DIỄN SIÊU ĐẲNG CỦA CÁC THỦ MÔN

    Không có bàn thắng nào được ghi trong trận đấu trên sân Britannia giữa Stoke và Arsenal nhưng đó là một cuộc chiến cực kỳ hấp dẫn. Có tới 22 cú sút được tung ra nhưng không có bàn thắng nào được ghi, vì sự xuất sắc của Jack Butland và Petr Cech. Điểm nhấn của trận đấu là những lần ôm đầu tiếc nuối của các chân sút và những pha cản phá không tưởng của 2 người gác đền.

    Thủ môn Butland của Stoke có 3 tình huống cứu thua trông thấy trong trận đấu với Arsenal. Điển hình là phản xạ xuất thần trong pha đối mặt với Oliver Giroud ở phút thứ 21, hay pha rướn người đẩy bóng bằng những đầu ngón tay từ cú cứa lòng của Oxlade-Chamberlain vào phút 29. Phút 47, Butland từ chối cơ hội mười mươi từ pha đánh đầu dũng mãnh của Giroud. 

    Butland xuất sắc trong pha đối đầu với Giroud
    Butland xuất sắc trong pha đối đầu với Giroud

    Cech còn xuất sắc hơn Butland với 5 lần cứu thua theo thống kê của trang Squawka. Nếu không có anh, Arsenal chắc chắn không thể ra về với 1 điểm, qua đó chiếm lại ngôi đầu bảng mà Leicester tạm giữ sau trận đấu vào thứ Bảy. 

    Đã 33 tuổi nhưng Cech làm người ta cảm thấy anh như một thủ môn mới đôi mươi. Bay người hết cỡ cản phá cú sút cực mạnh của Joselu ngay vòng cấm địa ở phút thứ 56, Cech ngay lập tức đứng dậy để cứu thua cho Arsenal trước pha đá bồi của Bojan Krkic.

    Ở sân Anfield, trong chiến thắng 1-0 của M.U trước Liverpool, các chân sút của đội chủ nhà đã có một ngày làm việc bận rộn, chỉ để tôn lên tài năng của… David de Gea. Thủ môn này đóng góp lớn vào chiến thắng của M.U trong một cuộc chiến mà họ phải chịu trận từ đầu đến cuối. Tung ra tới 19 cú sút nhưng các học trò của HLV Juergen Klopp không một lần đưa được bóng vào lưới. 

    CUỘC ĐUA HẤP DẪN

    Trong cuộc chạy đua tới chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2015/16, Arsenal như một chú ngựa giống không thèm bứt phá. Khi đối thủ ngay phía sau họ, Leicester giành chiến thắng 1-0 trước Tottenham ở vòng 21, Arsenal để vuột lợi thế hơn điểm khi để Liverpool cầm hòa 3-3 trên sân Anfield, dù đã dẫn trước đến phút 90.

    Khi Leicester sảy chân trước đội cuối bảng Aston Villa vào hôm thứ Bảy vừa qua, Arsenal cũng không vượt lên, do chỉ kiếm được 1 điểm trên sân của Stoke.

    Cuộc đua vô địch càng thêm kịch tích với sự bắt nhịp trở lại của Man City. Đội bóng của HLV Manuel Pellegrini hủy diệt đối thủ cứng đầu Crystal Palace 4 bàn không gỡ trên sân Etihad. Chiến thắng không chỉ giúp Man City thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm với 2 đội dẫn đầu, mà còn tạo lợi thế tâm lý lớn cho họ trong thời gian sắp tới.

    Thực tế sau vòng 22, các nhà cái đã ngay lập tức điều chỉnh tỷ lệ cược, với Man City là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Ngoại hạng Anh (đặt 1 ăn 1 theo nhà cái William Hill). Những ngôi sao của họ đang dần lấy lại được phong độ.

    Sergio Aguero tìm thấy được bản năng sát thủ, với 4 bàn thắng và 2 lần kiến tạo trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Có một Aguero mạnh mẽ và đáng sợ trên hàng công, Man City sẽ chẳng e ngại bất kỳ đối thủ nào trong phần còn lại của mùa giải.

    Sát thủ Aguero đã trở lại
    Sát thủ Aguero đã trở lại

    Trong khi đó, các đối thủ của nửa xanh thành Manchester đang ít nhiều gặp phải một số vấn đề về mặt lực lượng. Arsenal không có sự phục vụ của Mesut Oezil và Alexis Sanchez trong trận đấu với Stoke, thậm chí có thể trong một vài trận đấu tới.

    Sanchez những tưởng sẽ trở lại trong trận đấu ở sân Britannia nhưng chấn thương gân khoeo của anh vẫn chưa kịp hồi phục. Oezil cũng phải nằm nhà xem Arsenal thi đấu qua tivi với chấn thương ở bàn chân.

    Đối với Leicester, HLV Claudio Ranieri đang phải lo lắng với phong độ đi xuống của 2 ngôi sao sáng nhất, Jamie Vardy và Riyad Mahrez. Tiền đạo người Anh tịt ngòi trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường trong khi Mahrez cũng 5 trận liền không thể ghi bàn. Mahrez còn vừa bỏ lỡ một quả penalty, ở phút thứ 32 trận hòa Aston Villa cuối tuần qua.

    Kết thúc vòng 22, cuộc đua tới ngôi vương Ngoại hạng Anh càng thêm hấp dẫn khi cơ hội mở ra với nhiều đội bóng. Thậm chí sau chiến thắng 1-0 trước Liverpool, HLV Louis van Gaal cho rằng ngay cả M.U cũng đủ sức lên ngôi vô địch. 

    VIDEO: 5 bàn thắng đẹp nhất vòng 22 Ngoại hạng Anh

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    KẾT QUẢ CỤ THỂ

    Tottenham 4-1 Sunderland (VIDEO)
    Bournemouth 3-0 Norwich (VIDEO)
    Man City 4-0 Crystal Palace (VIDEO)
    Chelsea 3-3 Everton (VIDEO)
    Southampton 3-0 West Brom (VIDEO)
    Newcastle 2-1 West Ham (VIDEO)
    Aston Villa 1-1 Leicester City (VIDEO)
    Liverpool 0-1 M.U (VIDEO)
    Stoke 0-0 Arsenal (VIDEO)

    LỊCH THI ĐẤU VÒNG 23

    Ngày 23/1
    19h45, Norwich vs Liverpool
    22h00, West Brom vs Aston Villa
    22h00, Sunderland vs Bournemouth
    22h00, Watford vs Newcastle
    22h00, M.U vs Southampton
    22h00, Leicester vs Stoke
    22h00, Crystal Palace vs Tottenham

    Ngày 24/1
    0h30, West Ham vs Man City
    20h30, Everton vs Swansea
    23h00, Arsenal vs Chelsea
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội