Bóng Đá Plus trên MXH

Jose Mourinho: Người đặc biệt hết đặc biệt và mất giá
VỊNH SAN • 13:38 ngày 07/07/2019
Đã 7 tháng kể từ khi bị M.U sa thải, HLV Jose Mourinho vẫn chưa thể tìm được công việc mới. Thật ra không phải không có những lời đề nghị, nhưng tất cả đều đến từ những đội bóng nhỏ hoặc ít danh tiếng. Sự thật là Người đặc biệt không còn được săn đón như xưa và hoàn toàn mất giá.
    Không có lựa chọn tốt cho Mourinho

    Mới đây, HLV Jose Mourinho đã từ chối lời đề nghị của Guangzhou Evergrande sau cuộc hội đàm với Xu Jiayin - chủ tịch Tập đoàn Evergrande và cũng là chủ sở hữu CLB 7 lần vô địch Trung Quốc nói trên. 

    Tỷ phú Xu có niềm đam mê đặc biệt với bóng đá và khao khát nâng tầm Guangzhou Evergrande bằng việc đưa về HLV từng dẫn dắt Chelsea, Inter, Real và M.U. 

    Cách đây không lâu, HLV Rafael Benitez, bất ngờ rời nước Anh để gia nhập China Super League, dẫn dắt CLB Dalian Yifang với mức lương 12 triệu bảng/năm. Ông Xu sẵn sàng trả Mourinho nhiều hơn thế, thậm chí gấp đôi. 

    Tuy nhiên, HLV người Bồ Đào Nha lại không mấy hào hứng với việc đưa cả gia đình sang Trung Quốc sinh sống. Điều quan trọng nhất, ông vẫn hy vọng nhận được lời mời từ các đội bóng châu Âu, để có thể tẩy rửa những hoen ố tại M.U, lấy lại danh tiếng Người đặc biệt. 

    Đến Trung Quốc giống như sự thoái lui, hay bước đệm cho việc nghỉ hưu. Và Mourinho không nghĩ rằng ông đã đi tới giai đoạn đó. 

    Hồi đầu năm, trong cuộc phỏng vấn với beIN Sports, chiến lược gia 56 tuổi nói rằng ông “còn quá trẻ để nghĩ tới chuyện nghỉ hưu”, đồng thời tự tin tuyên bố “vẫn đủ khả năng cạnh tranh ở cấp độ cao nhất”. 

    Trong một cuộc phỏng vấn khác, Mourinho tiết lộ “sẽ trở lại công việc huấn luyện trong tháng 7” để tham gia một dự án mà ông “thực sự yêu thích”. Dĩ nhiên, đó phải là đội bóng lớn thuộc một trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.


    Thế nhưng bây giờ đã là tháng 7 và không có nhiều dấu hiệu cho thấy tuyên bố của Mourinho sẽ trở thành sự thật. Thời điểm ông rời M.U, PSG và Bayern được cho là 2 bến đỗ tiềm năng. Buồn thay, không có bất kỳ cuộc đàm phán nào diễn ra. HLV Thomas Tuchel (PSG) và HLV Niko Kovac (Bayern) vẫn tiếp tục được tin tưởng. 

    Lại có tin đồn khác về một sự tái hợp giữa Mourinho và Real, Inter hoặc Chelsea. Ý tưởng hoang đường này nhanh chóng bị dập tắt. Zinedine Zidane trở lại Real, Inter chọn Antonio Conte và Chelsea quyết định đặt niềm tin vào Frank Lampard. Cái tên Mourinho thậm chí còn không được 3 đội bóng kia đề cập đến.

    Tương lai là tương lai nào?

    Vậy những CLB nào thực sự muốn có Mourinho? Trước Guangzhou Evergrande đã có Lyon, Celtic, Newcastle và Roma đưa ra đề nghị. Ngoài ra còn có 3 đội bóng khác mà hồi tháng 3 chính HLV người Bồ Đào Nha tiết lộ đã từ chối. Lý do Mourinho đưa ra, đó không phải những nơi ông mong muốn. Nhiều khả năng tất cả đều không tương xứng với danh tiếng của HLV từng 2 lần vô địch Champions League, đồng thời đã đăng quang ở các giải VĐQG Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italia và Anh.


    Mourinho vẫn kiên nhẫn và tiếp tục nói về những dự án vĩ đại ở những CLB khổng lồ. Thế nhưng càng ngày, sự chờ đợi càng trở nên vô vọng. Và thời gian trôi đi, như những hạt cát lọt qua kẽ tay, đã phơi bày sự thật: Mourinho hết thời và đang rớt giá thảm hại. 

    Qua rồi giai đoạn Mourinho chưa rời Real đã có Chelsea gõ cửa; và khi chia tay Chelsea, điện thoại lập tức reo với M.U bên kia đầu dây. Bây giờ, dành cho Mourinho chỉ là những đội bóng lớn ở giải đấu nhỏ, hoặc đội bóng nhỏ tại các giải đấu lớn. 

    Thời gian này không có nhiều CLB tên tuổi mạo hiểm với Mourinho, một HLV quá khác biệt, thay vì “đặc biệt”, luôn mang đến những tranh cãi, hận thù và sự bất ổn. Trước đây, một số đội bóng có thể bất chấp rủi ro để bổ nhiệm Mourinho, bởi chắc chắn ông sẽ tạo ra thành công trong ngắn hạn. 

    Thế nhưng bây giờ khả năng giành chiến thắng của Mourinho cũng bị nghi ngờ. Ông đã không thể giúp M.U vô địch Premier League và trong thời gian cuối tại vị, tương tự trước khi bị Chelsea sa thải năm 2015, trở thành chuyên gia thất bại, sử dụng quá khứ vinh quang để lấp liếm cho hiện tại tồi tệ. 

    “Tôi có một tương lai xán lạn mà không cần đến M.U”, Mourinho nói khi bị M.U sa thải. Sau 7 tháng, tương lai đó là tương lai nào, chính bản thân Người đặc biệt cũng không hề hay biết.    

    Mourinho có thể phá kỷ lục thất nghiệp
    7 tháng ngồi chơi xơi nước kể từ khi bị M.U sa thải chưa phải là thời gian thất nghiệp dài nhất của Mourinho. Nó còn kém giai đoạn tính từ lúc ông rời Chelsea (9/2007) đến khi tiếp quản Inter (6/2008) 2 tháng. Tuy nhiên, Mourinho vẫn có cơ hội phá kỷ lục của chính ông nếu tiếp tục tình trạng nhàn rỗi hiện tại.

    Về thương mại, Mourinho vẫn có giá
    Rời M.U, Mourinho vẫn đút túi 15 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng. Ngoài ra, HLV 56 tuổi còn kiếm 10 triệu bảng từ 8 đối tác thương mại, bao gồm Heineken, Hublot, Jaguar, Adidas, EA Sports, BT Sport, Atlantis Hotels và trà Lipton. Tất cả khiến Mourinho là người có tổng thu nhập cao nhất trong giới HLV thời gian qua. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội