Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League
Sir Alex từng chỉ đích danh Raiola là kẻ không ra gì trong vụ kéo Pogba rời khỏi M.U vào năm 2012 để chuyển sang Juventus. Thế nhưng vào 4 năm sau, thời điểm Sir Alex đã nghỉ hưu, Quỷ đỏ lại mua lại Pogba với mức giá kỷ lục của CLB, lên tới 89 triệu bảng.
Giờ đây, trong thời điểm Pogba bị chỉ trích mạnh mẽ về thái độ thi đấu, Raiola lại bảo vệ thân chủ theo cách chẳng giống ai: "Tôi chưa bao giờ dí súng vào đầu ai ở M.U để bắt họ mua lại Pogba. Alex Ferguson từng chửi thắng mặt tôi và Pogba, điều đó thì được cho phép, vậy ông ta ở đâu khi những người kế nhiệm mua lại Pogba?"
Phán ứng trước thông tin bản thân nhận một khoản tiền lớn trong thương vụ Pogba trở lại M.U, Raiola cho rằng: "Thỏa thuận của Pogba luôn mang về lợi ích vì bạn của tôi ở FIFA nói rằng có luật riêng để tạo ảnh hưởng tới dư luận. Thật kỳ lạ khi lúc nào họ cũng nói tới những khoản phí của tôi, nhưng chẳng nghe FIFA nói gì khi Ajax nhận về 150 triệu euro cho 2 cầu thủ. Lúc đó thì Ajax lại vừa có các thương vụ tuyệt vời".
Nói qua về tình hình Pogba, sau 3 tháng chữa trị chấn thương mắt cá, tiền vệ người Pháp đã trở lại từ băng ghế dự bị trong 2 trận gặp Watford và Newcastle. Tuy nhiên, ở 2 trận tiếp theo của M.U gặp Burnley và mới nhất là thất bại 0-2 trước Arsenal, Pogba thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký.
HLV Ole Gunnar Solskjaer lý giải cho điều là Pogba không cảm thấy sẵn sàng để thi đấu. Đương nhiên, câu trả lời của thuyền trưởng M.U không đủ thuyết phục, nhất là trong tình hình đội bóng vẫn thi đấu vô cùng bết bát và TTCN mùa Đông đã mở cửa.
XEM THÊM
HLV Solskjaer báo tin cực buồn về Pogba
Arsenal 2-0 M.U: Pháo thủ 'nhấn chìm' Quỷ đỏ ngay trong hiệp 1
Sir Alex cho cầu thủ M.U uống bia rượu thả ga trong ngày đầu năm mới