Theo lời chia sẻ của Eder trên một kênh truyền hình tại Bồ Đào Nha, cha anh sắp mãn hạn tù sau 16 năm bị giam cầm vì tội giết mẹ kế.
"Cha tôi đang ở trong nhà tù tại nước Anh. Ông ấy bị tống giam từ năm tôi lên 12 tuổi. Ông ấy bị buộc tội giết chết mẹ kế của tôi. Tôi không rõ ông ấy nhận án phạt bao nhiêu nhưng hình như là 16 năm. Mỗi khi được nghỉ hè, tôi lại bay sang Anh để thăm cha", người hùng giúp ĐT Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016 cho biết.
Eder tên thật là Ederzito Antonio Macedo Lopes. Anh bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp vào năm 2008. CLB đầu tiên của Eder là Tourizense (hạng 2 BĐN). Eder là người gốc Guinea Bissau nhưng anh tự nhận mình là “Ngài quốc tế” bởi gốc văn hóa đa dạng.
Anh kể: “Tôi có một người em đang học ở Wolverhampton và một người em khác đã sống ở nước Anh được một thời gian. Em trai tôi đang sống ở Bồ Đào Nha. Tôi có gia đình ở khắp nơi”.
Mùa 2014/15, anh gia nhập Swansea City từ Braga với giá 5 triệu bảng nhưng không để lại bất cứ dấu ấn nào. Eder chỉ có 267 phút thi đấu tại Ngoại hạng Anh trước khi bị đem cho mượn tại Lille và hiện đã trở thành cầu thủ dài hạn ở đội bóng miền Bắc nước Pháp.